Suy nghĩ của cá nhân tôi:
- Khi tham gia vào diễn đàn này thì tôi chấp nhận nội quy của điễn đàn này và tự giác tham gia.
- Khi tôi viết bài trong diễn đàn này thì tôi viết cho mọi người (Nếu chỉ viết cho tôi thì tôi đã không đưa lên diễn đàn)
- Những bài viết của tôi đều cũng tự giác chứ đâu có ai đặt hàng đâu và cũng chẳng có ai bắt buộc tôi phải đưa lên diễn đàn này. Tất cả là tự giác.
- Diễn đàn này cũng không phải là nơi tôi muốn viết gì cũng được và xóa gì cũng được.
- Cá nhân tôi luôn cảm ơn diễn đàn đã cho tôi một sân chơi, để tôi được giao lưu học hỏi và sẽ san với cộng đồng.
Vì những lẽ trên những gì tôi tự nguyện viết lên diển đàn này đều thuộc về diển đàn này và các bạn đọc, ngoài ra tôi còn phải cảm ơn các bạn đọc và diển đàn nhiều nhiều lắm. Phần nữa tôi không phải là thằng ăn cắp vặt nên cũng xin những cái nào thuộc về bản quyền của ai đó mà không muốn san sẽ thì đừng đăng lên diển đàn, chí ít thì cũng đề “HÀNG CÓ BẢN QUYỀN CỦA ÔNG. BÀ .....CẤM SỬ DỤNG” để biết mà né.
Tôi thiết nghĩ: Những bài của Lân viết là hay, là chất lượng và mọi người ai ai cũng đánh giá cao, khi viết thì Lân đổ tâm can của minh vào đó để san sẽ cho mọi người. Những bài viết đó là của Lân và không ai được tự nhận là của mình. Nhưng Lân ơi! Trong biết bao bạn đọc yêu mến Lân (Trong đó có tôi dù chưa từng biết mặt) có bao nhiêu % những người đó có lỗi vối Lân? Chỉ vì tức giận một đôi người, một vài nghịch cảnh trớ trêu nào đó mà Lân đánh đồng tất cả à? Nếu đúng vậy thì cái tôi của Lân quá lớn và sự ngạo mạn khinh khi người cũng quá lớn. Mong rằng không phải vậy.
Cá nhân tôi tin LÂN và mong rằng những bài viết của LÂN vẫn còn trên diển đàn này để chứng tỏ LÂN còn đó, đứng vững và càng ngày càng được bạn bè gần xa yêu mến và đánh giá cao qua những bài viết.
Trên đây là những suy nghĩ cá nhân. Có gì chưa phải mong các bạn cảm thông. CHÀO.