Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 83

Threaded View

  1. #1
    MuaSaoBang's Avatar
    MuaSaoBang Guest

    Mặc định Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.

    Tựa
    Xin thưa BQT là bài viết này từ một trang khác có liên quan đến TLKD, nếu BQT thấy không có vấn đề gì thì cứ cho nó tồn tại ở đây. Còn không, vì một lý do nào đó phải xóa thì MSB cũng vui vẻ và không có ý kiến gì hết. Ưu chuộng hòa bình và hữu nghị, hợp tác và phát triển.

    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ!

    Em cũng không phải kẻ nhiều chuyện nhưng cũng xin được góp vài dòng cho mọi người được biết.Em bỏ TLKD hoàn toàn vì lý do cá nhân.Phần vì bảo vệ sư huynh Trần Thăng nhưng phần lớn là vì chính bản thân em.Chẳng phải dài dòng văn tự làm gì cho mệt.Cách đây 1 năm,lúc đó em cũng chỉ lang thang chơi cờ như bao anh em hâm mộ khác,có khác hơn thì chỉ là tập tành bắt chước người ta viết lách cho vui trên forum CXQ.Tầm tháng 5 năm 2009,HLV Trần Viết Bảo và anh Phạm Thanh Trung có mời em tham gia xây dựng TLKD với nhiều lời hứa hẹn tương lai(có bạn em đi cùng làm chứng không lại bảo em dối trá),em cho là hứa suông.Em không phải là kẻ thích đòi hỏi nên chẳng có đả động gì tới quyền lợi của mình(nói trắng phớ ra là chút tiền động viên) mặc dù hoàn cảnh lúc đó của em là rất thê thảm(cái này thì nhiều người biết),đã thế từ ngày viết bài trên TLKD còn bị lắm kẻ tiểu nhân xỉa xói rất khó chịu.Đại loại như là cờ vịt làm cao,cờ thấp mà khoe chữ..vv.Bạn em nó khuyên em chớ có quá nhiệt tình mà hại thân.

    Một năm trôi qua,em xin thề danh dự là chẳng nhận nổi 1 tiếng cám ơn hay 1 cái động viên chí tình quái gì từ BQT trang web TLKD(thẳng thắn mà nói là chút tiền động viên,các bác cho em là kẻ thế nào cũng được).Cái giải đồng đội TLKD 2009 ai cũng hăng hái đề xuất cái này cái nọ,ý tưởng thì nhiều nhưng cái quan trọng đưa tin thì chẳng ai làm,em cũng nhận nốt với sự giúp sức của chị TranBinh.Trong các mod của TLKD có lẽ chị Nhung nick Tranbinh là người chịu nhiều thiệt thòi nhất dù chị ấy rất nhiệt tình và hăng hái.Em chỉ nghĩ rằng sẽ phục vụ anh em làng cờ và sẽ không nhận đươc bất kỳ một thứ gì có giá trị dù là vật chất hay tinh thần từ BTC.Giải TLKD năm 2010,em được giới thiệu làm trọng tài 100k/1 buổi cho giải nhưng sau này được người ta nói là chủ yếu là để giữ em viết bài là chính.Em nhận được 500K ứng trước và làm đến lúc nghỉ là 6 buổi nên cũng chẳng hàm ơn ai.Mới cách đây không lâu,bạn em nó xem chương trình làng cờ trên VCTV3 lập tức nhắn tin cho em luôn.Em nhớ đó là chương trình ngày 05/07 có một phóng sự về kỷ lục cờ mù 1 vs 21 của Tưởng Xuyên.Em xem TV mà bất ngờ thay vì không thể tin nổi tất cả hình ảnh và lời bình,nguyên xi y hệt như những gì em đã viết trên TLKD.Em chưa xem chuyên mục đó mấy nên không biết còn có bao nhiêu bài nữa không.Em không nói người ta ăn cắp gì của mình nhưng có cảm giác mình là kẻ bị lợi dụng.Và em dừng viết luôn.

    Ván cờ anh Thăng thua vừa qua chỉ là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định của em.Anh Thăng là người chơi cờ độ lâu năm ở Hà Nội nhưng sống chí tình chí nghĩa,tuy chẳng khá giả gì nhưng chơi cờ hết sức quân tử dù cách nói chuyện của anh ấy đôi khi động chạm đến rất nhiều người.Em cảm thấy cay đắng cho anh Thăng vì năng lực của anh ấy không bao giờ để cho bất kỳ 1 kẻ tiểu nhân nào lên tiếng.Thua ván cờ đó sẽ là cái cớ để nhiều ông vin vào mà đắc chí chê bai.Ngoài ra cũng xin nói thẳng luôn là CLB Kỳ Hữu do em và anh Kiên lập ra,trong mắt của khá nhiều kẻ xem như là 1 cái gai khó chịu dù cho anh Nguyễn Hoàng Kiên cũng là người hiệp nghĩa,sòng phẳng đã đóng góp rất nhiều cho cái làng cờ HN này nên khi thi đấu giải có 1 cảm giác rất khó chịu bao quanh.Sau khi em quyết định bỏ TLKD và chẳng có liên quan gì tới nó nữa,sau vào trang web đọc những bài phản hồi,vừa cảm động và càng phẫn uất hớn.Nhiều anh em thông cảm,động viên chân tình nhưng BQT tuyệt nhiên chẳng có chút gì gọi là có tình thậm chí gọi là cạn tình cũng được.Em dù chẳng có nhiều công lao nhiều nhưng chẳng lẽ 1 năm trời ở bên đó không đổi được 1 tiếng cảm ơn chăng ?.Rồi sau đó có ai mạo danh em đưa bài viết em viết bên .......................lên TLKD lập tức bị banned nick liền.Có cảm giác là BQT bên đó ngoài miệng thì anh anh em em mà trong lòng thì hết sức dị ứng với các bài viết của em.Chẳng lẽ họ ghét em đến thế sao ?.Nhiều người hiểu lầm lại cho em là kẻ khinh người,ngạo mạn.May mà còn có nhiều bạn thông cảm và ủng hộ cho em.

    Kết thúc em xin kể 1 chuyện ngụ ngôn,bác nào biết thì thông cảm cho em,em xin được cám ơn.Chuyện kể rằng khi xưa Trang Tử túng quẫn mới phải đi vay lúa.Đến nơi người cho vay nói:"Đợi tôi đi lấy ở các nơi khác về rồi tôi biếu bác một xe thật đầy".Trang Tử giận mà nói:"Tôi trước khi qua đây,trên đường gặp 1 con cá nằm thoi thóp bên đường".Cá liền kêu cứu xin cho 1 ít nước để sống.Trang Từ vuốt râu mà rằng:"Cá ơi,ngươi hãy đợi ta,ta đi chơi qua núi này,sông kia rồi khi về sẽ dẫn cả dòng nước lớn về cho ngươi có được không?.Cá giận cay đắng mà thán rằng:"Đợi đến khi đó thì ông hãy ra hàng cá khô mà tìm tôi là vừa đấy".

    Nguồn: diễn đàn cờ khác.
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 31-07-2010 lúc 01:54 AM.

Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68