Kết quả 1 đến 10 của 83
Threaded View
-
31-07-2010, 01:33 AM #11
Xem kỹ lại nguyên nhân thì gút lại một số nét chính sau:
- Việc động viên bằng tinh thần và vật chất cho thành viên Mod hoặc cộng tác viên tích cực đóng góp cho diễn đàn như Lân: Điều này thì Lân trách cũng được mà không trách cũng được. Trong điều kiện diễn đàn mới hoạt động các thành viên và đặc biệt các mod chỉ chú trọng vào việc xây dựng diễn đàn thì điều này khiến BQT chưa đề cập đến là điều cũng không nên trách. Cũng cần lưu ý rằng bản thân Lân cũng thừa nhận có những mod làm việc rất hăng say mà không hề đề cập đến chuyện gì như mod Trầnbinh. . . thật đáng trân trọng. Lân có bao giờ tự hỏi " Làm sao các mod này lại có niềm say mê không toan tính như vậy không"
Cái được và mất nhiều lúc có thể đo được song nhiều khi lại rất vô hình tùy từng cá nhân cảm nhận. Có câu " Người ta chỉ đạt được nhiều thành công khi làm những việc mình thực sự yêu thích", có lẽ cái được lớn nhất mà Lân có được là được nhiều thành viên trân trọng thông qua các bài viết có giá trị của mình cũng như kỹ năng ngày càng được trau dồi hơn.
- Việc BQT sử dụng tư liệu do Lân biên soạn để phục vụ quảng bá diễn đàn mà không thông qua Lân: Điểm này thì BQT nên rút kinh nghiệm. Tuy nhiên điều mình thắc mắc không biết khi xảy ra sự việc này Lân có nói thẳng quan điểm với BQT không để hai bên có sự thông hiểu và BQT rút kinh nghiệm hay Lân lẳng lặng rút lui.
- Việc thành viên tích cực khôi phục lại bài viết của Lân ở thời điểm nhạy cảm và việc thành viên mạo danh. . . đây chỉ là giọt nước vô tình làm tràn ly.
Kết luận:
-Hữu xạ tự nhiên hương, mình tốt thì nhiều người sẽ biết đến mình mà không cần phải quảng bá, diễn giải làm gì.
-Gái có công thì chồng chẳng phụ, mình có công đóng góp thì không sớm thì muộn sẽ có người nhìn ra và ít nhiều có sự đền đáp.
Vài điều cùng chia xẻ, có gì sai mong các bạn lượng thứ.
Tâm sự của Lân - Chuyện bây giờ mới kể.





Đánh dấu