Bác Hồ đã nói : Vì lợi ích 10 năm trồng cây , vì lợi ích trăm năm trồng người , kẻ trí thấp thì tự hiểu theo nghĩa đen , kẻ trí cao thì cảm nhận được cái thâm thúy , cái tầm nhìn bao trùm trong câu nói đó . Tuy nhiên mỗi người 1 kiểu hiểu , hiểu được hay không hiểu được cũng tự ấm vào thân mà thôi .

Tối hôm nay say lất phất về nhà , vợ kéo ra cái vườn xanh nho nhỏ trên thượng , tủm tỉm chỉ vào khóm lan rừng đã chính thức ra nụ . Cadan ta nhiều năm cưỡi ngựa xem bông , thậm chí còn láo toét ngắt hoa bẻ nhụy không ít lần , tuy nhiên nay mới tận hưởng được cái thú vị của cái kẻ ngắm nhìn thành quả do mình dày công săn sóc , he he .

Nhớ cái ngày nhận nhành lan này từ cặp vợ chồng người bạn mà ta yêu quý , gửi từ Điện Biên gửi về , vào 1 ngày rét mướt căm căm , cũng nghĩ làm sao cho nó tồn tại xanh ngắt đã là tốt rồi , hy vọng gì vào hoa với hoét .

Cũng vì tình bằng hữu , quà của bạn ta tặng ta là gửi gắm tình cảm vào đó , ta đâu phải kẻ thất phu , sống nông cạn mà không biết quý trọng ??? , thế là ta và vợ Gu gờ liên tục , nào tưới nước ấm , nào bón phân vừa phải , nào lên chợ Bưởi mua xơ dừa , nào che gió khi đông giá , nào rửa từng nhành lá để diệt sâu , ngày hôm nay , hãnh diện báo cáo với bạn ta , nhành lan rừng đã nở .



Cành đào ngày tết đỏ rực chi chít những hoa là hoa , nay lại xanh ngắt trĩu trịt quả non tơ , loáng thoáng lông măng như má thiếu nữ xuân thì , xét về duy tâm mà nói , cây được cả lộc non chồi biếc , nụ nhỏ hoa to .Qua tháng giêng lại kết trái . Chắc chắn là 1 tín hiệu mừng cho năm mới nhiều hy vọng .

Việc chăm sóc bạn bè của ta cũng vậy mà thôi , chọn lọc bạn tốt , bên nhau lúc khó khăn , nhiều khi 1 lời động viên trong gian khó còn giá trị hơn vạn lời chúc tụng lúc trà dư tửu hậu ... Tình bạn luôn đáng quý , tuy nhiên nếu tỉnh táo mà nhìn nhận ai là người đi cùng ta trong 1 chặng đường dài , ai là quân phản phúc chót lưỡi đầu môi , thẩm thấu được điều đó còn đáng quý hơn nhiều .

Biết cắt bỏ cái đọt lá thừa vô dụng , dồn lực cho việc chỉnh sửa dáng cây và cho việc đơm hoa kết trái . Việc phức tạp mà tưởng như đơn giản đó , đến hôm nay Cadan ta mới nhận được ra thì phải .

Cám ơn huynh đệ tỷ muội của ta , những người đã hỗ trợ cadan về cả vật chất lẫn tinh thần trong thời gian vừa qua , cám ơn mọi người nhiều lắm .

Gửi đến mọi người vài bức hình minh họa he he !!!