Kết quả 1 đến 10 của 56
Threaded View
-
23-03-2013, 09:11 PM #11


*GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI LÀNG AN PHÚ - HÀ NỘI NĂM 2013 (Ảnh trên FB của anh Tuấn Alex) :
Theo như thông lệ hằng năm cứ đến ngày 12 tháng 2 (âm lịch),hầu như tất cả các kỳ thủ hàng đầu Hà Nội đều tề tựu đông đủ ở làng An Phú (đường Hoàng Quốc Việt) - TP Hà Nội để tham gia thi đấu ở giải cờ tướng lễ hội của làng vì đây là 1 giải thuộc hàng "khủng" của mùa lễ hội đầu năm.Năm nay cơ cấu giải thưởng của làng cũng như mọi năm.Nhất 7 triệu,nhì 3 triệu,ba 2 triệu,giải khuyến khích 1 triệu.Tuy nhiên năm nay có thêm nét mới khi BTC mở 1 giải riêng dành cho các kỳ thủ nữ.Nhất bảng Nữ sẽ là 2 triệu.Số lượng kỳ thủ tham gia giải xuân Quý Tỵ 2013 theo như thông báo là 44 người.Thể thức thi đấu sẽ chia làm 2 giai đoạn.Giai đoạn 1 đánh tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 7 ván.Thời gian là 25 phút tích lũy 5 giây.Giai đoạn 2 đánh Knock-Out với thời gian dài hơn (tùy theo thời gian lễ hội).Trước khi giải bắt đầu,các kỳ thủ tham gia như được tiếp theo 1 liều Doping tinh thần đầy hăng hái nữa khi trưởng BTC tuyên bố đã có thêm các nhà tài trợ.Cuối cùng tổng giá trị môn cờ dành cho giải Nhất lên đến con số 17 triệu và mở rộng lấy 8 người thay vì 4 người dẫn đầu giai đoạn 1 để lọt tiếp vào giai đoạn 2.Điều này đã thực sự khiến cuộc chơi năm nay thêm phần sôi nổi và hào hứng hơn nhiều vì ai cũng cảm thấy dường như vận may sắp sửa đến với mình hehe.


Kết quả cuối cùng trải qua 7 vòng thi đấu đầy ác liệt với rất nhiều bất ngờ xảy ra.Giải cờ tướng lễ hội làng An Phú xuân Quý Tỵ 2013 đã chọn được 8 gương mặt hay nhất lọt vào giai đoạn 2.Uyển chuyển đại sư Phùng Quang Điệp sau khi có chuyến Nam tiến khá thành công tại giải A1 quốc gia đã khẳng định được thương hiệu của mình khi xuất sắc dẫn đầu giai đoạn 1.Sau 1 sự khởi đầu như mơ,thắng tới 4 ván đầu tiên.Điệp đại sư đã nhẹ nhàng thủ hòa cả 3 ván cuối để được 5,5 điểm chắc suất ngôi đầu.
Người thứ 2 tiếp theo sau Điệp là Bỏ cục chuyên gia Trần Quyết Thắng.Dù rằng anh này khởi đầu khá chậm nhưng càng đánh càng hay thắng liên tục các ván cuối để rồi cũng đã được 5,5 điểm và xếp hạng 2,nhất là có chiến thắng vang dội trong trận quyết chiến sinh tử với Lại Việt Trường ở vòng đấu cuối cùng."Thần Ngang" Quân bún sau một chuỗi ngày dài ảm đảm vì sự rớt phong độ đến bất ngờ,nay đã kịp trở lại khi có sự động viên tinh thần của phu nhân cùng giấc mơ 17 "quả" treo trơ lơ trước mặt.Quân bún đứng thứ 3.


Hai vị trí tiếp theo thuộc về Quán quân và Á quân giải Hà Nội mở rộng năm 2012 là Nguyễn Khánh Ngọc và Phạm Tuấn Linh khi 2 anh thể hiện được 1 phong độ cực kỳ ổn định,bất bại trong cả 7 ván từ từ tiến vào giai đoạn 2.Gương mặt thứ 6 mới chính là tâm điểm của trận chiến hôm nay.Đó chính là Vạn lý độc hành,Mê Linh kỳ vương,Nhượng Mã thánh thủ,Lâu tiên sinh - Lưu Quang Tuyên.Một màn khởi động tuyệt hay (thắng Mèo Mướp đại sư,thắng Ngô Quang Dũng và Chiến ếch xanh) cộng thêm 1 nỗ lực hơn người và những phút giây đầy bản lĩnh chỉ thua giờ chứ ..đíu thua cờ (lời chính chủ là anh toàn rụng kim khi chỉ chậm có 1/3 giây !!!) đã giúp người trong giang hồ này tiếp tục cuộc phiêu lưu lịch sử (lại là lời chính chủ nhé) tại giải An Phú "tiền to thóc khủng" năm nay.Sau khi lọt vào vòng TK,Lâu tiên sinh tiếp tục bài ca bất hủ "chú thấy không,anh luôn là người hùng trong các trận đấu lớn".Vậy thì chúng ta hãy chờ xem liệu Vạn lý độc hành có làm nên chuyện tại An Phú 2013 hay không sau khi đã liên tiếp vô địch 3 giải hội làng gần đây nhất (giải Cao Xá Trung,giải Quá Tình và giải Cẩm Giang).


Nhân vật thứ 7 góp mặt ở trận chiến sáng ngày mai (ngày 13 tháng 2 âm lịch) là phù thủy Hà Bắc Nguyễn Quốc Tiến.Lầm lỳ tiến quân như 1 cỗ xe tăng Đức,lão tướng này đã thể hiện được 1 bản sắc anh hùng không nhạt phai theo năm tháng.Trước vô số các hảo thủ trẻ măng,lão tướng vẫn cứ là TƯỚNG khi thi đấu ổn định,chém Đông chém Tây và bỏ lại cả Hương lẫn Trường để ung dung xếp hạng 7 giai đoạn 1.Người cuối cùng được vào TK chính là tài năng trẻ một thời nổi đình nổi đám của làng cờ miền bắc chính là Nam Ninh thiếu hiệp,"vua nổ" Trần Tuấn Ngọc.Vẫn phong cách tiêu dao như ngày xưa,Trần thiếu hiệp giờ đã chỉnh chu và khéo léo hơn.Dù rất âm thầm đi lên khá lặng lẽ và phải đấu sinh tử tay đôi với Kỳ vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương ở vòng cuối nhưng cuối cùng bằng tài năng của mình Ngọc Trần đã đứng hạng 8 và gia nhập nhóm Bát Cường.Trần Tuấn Ngọc chính là 1 ẩn số đáng sợ nhất của giải năm nay.Bốn cặp đấu vòng TK diễn ra vào lúc 8h00 sáng mai như sau:
1.Phùng Quang Điệp vs Trần Tuấn Ngọc
2.Trần Quyết Thắng vs Nguyễn Quốc Tiến
3.Nguyễn Anh Quân vs Lưu Quang Tuyên
4.Nguyễn Khánh Ngọc vs Phạm Tuấn Linh
Trong giai đoạn 2 này sẽ chỉ tiến hành bốc thăm thi đấu 1 ván duy nhất.Nếu hòa sẽ giải quyết bằng cờ chớp sinh tử để phân chia thắng bại.Về phía Nữ,giải năm nay là cuộc đấu 1 chọi 3 giữa phu nhân của kỳ thủ Nguyễn Anh Quân là Nguyễn Phi Liêm (BCA) với 3 kiều nữ của Đội tuyển Hà Nội là Phạm Thu Hà,Nguyễn Hồng Nhung và Lê Thị Kim Loan.Kết quả cuối cùng của cuộc chiến nảy lửa giữa các "Cân Quắc anh hùng" phần thắng đã thuộc về phe thiểu số khi Nguyễn Phi Liêm xuất sắc xếp hạng Nhất giành cho phái Nữ khi giành được điểm số cao nhất trong 4 người kể trên.Nếu như ngày mai "Thần ngang" Quân bún mà thăng hoa làm nốt cái giải Nhất của bảng Nam nữa thì đối với 2 anh chị đúng là "song hỷ lâm môn" rồi hehe.
Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 23-03-2013 lúc 09:31 PM.
Lễ hội Cờ Tướng làng An Phú, Nghĩa Đô, Cầu Giấy



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu