Giải này cực hấp dẫn. Thú vị ở chỗ khán giả sẽ được chứng kiến 2 sự trở lại. Một là cựu VĐQG Đào Cao Khoa, sau một thời gian núp vào bóng tối (không biết có phải "đóng cửa luyện công" hay không?), không tham gia giải TLKĐ, chỉ bất thần giật giải lục tướng rồi lại "lặn"; Hai là đương kim tuyển thủ QG Vũ Huy Cường (hay Vũ Hữu Cường, tùy bạn) sau mấy tháng Nam du tập huấn tranh thủ ra HN nghỉ phép và dự giải. Công lực anh Cường ắt phải có ít nhiều thăng tiến sau một thời gian tập cùng những "đại ma đầu" của cờ tướng VN chứ nhỉ.

Sẽ thú vị lắm, vì dạo này làng cờ HN cứ kháo nhau Hương hay Trường mới là "trùm" cờ tướng Hà thành, giờ có 2 bác Khoa và Cường KL ra mặt, giải lại đánh đường trường, gồm toàn bậc tướng hoặc đại tá cả (chả có vịt để các bác bảo là "ổng may hơn tui"), một dịp quá tốt để phân định rồi đây!!!