Kết quả 1 đến 10 của 152
Chủ đề: Vua làng xã Nguyễn Thăng Long
Hybrid View
-
12-08-2010, 09:02 AM #1
Tặng TTL
Âm tàn lão quái Thái Thăng Long..
Hòe Thị ,Xuân Phương ..mãi lượn vòng ??
Chém Gà , chém Vịt ..chém ..chém ..chém !!??
Chém mãi... Đao...cùn ..có biết không ??!!.Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 12-08-2010 lúc 09:23 AM.
-
12-08-2010, 09:26 AM #2
-
12-08-2010, 10:19 AM #3
ATLQ Rất vui và cảm kích trước các bài viết khá hay và vui nhộn ở đây,Nỗi buồn ở TLKD 2010 Cũng thuyên giảm đi ít nhiều,Tuy lực cờ hiện tại chưa đáng kể lắm nhưng ATLQ sẽ chiến đấu cống hiến hết mình để thỏa mãn đam mê của mình cũng như không làm phụ lòng người hâm mộ.
Xin cảm ơn rất nhiều !!! Đặc biệt với các bác: Xinbato,Bill,Kỳ nhân,Reporter,
Skeleton.Cotuonghanoi.Acmilan.Caobathu2007,BSX,Huanganxuyen,Figan...
Để không phụ lòng người hâm mộ ATLQ sẽ liên tục bồi bổ những hoạt chất với tính năng ưu việt để gia tăng công lực một cách đều đặn để các bác thấy:
Ngày mai... đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Cảm ơn tác phẩm đầy ý nghĩa dựa theo trường phái hiện thực của Tranbinh
Thực ra ĐAO thì khó cùn lắm vì nó được mài giũa liên tục mà
quan trọng là Đao pháp thôi mà điều này tranbinh lại đúng sở trường chứ chẳng sai,
Trân trọng đề nghị Tranbinh chỉ giáo cám ơn nhiều nhiều...
Rút ĐAO chém xuống nước-nước càng chảy mạnh
Nâng... cốc tiêu sầu.......................tìm cầu .......đi...
-
17-08-2010, 04:22 AM #4
-
17-08-2010, 01:18 PM #5
-
22-08-2010, 08:56 PM #6
Vua làng xã Nguyễn Thăng Long
Đánh dấu