Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tường thuật trực tiếp Vòng 4 - Giải 14 sứ quân !!! - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 56
  1. #41
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh tại THĂNG LONG KỲ ĐẠO quán.
    Khá đông người hâm mộ đã đến cổ vũ cho các vận động viên.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  2. #42
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Vì phải tìm cách đậy mặt tướng lại, không bị Tùng LG đi nước P7-4 thì đi xuống cống luôn.
    chắc bạn hiểu nhầm, mình đang nói ván của Lại Việt Trường cơ mà
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  3. #43
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Danh thủ ĐÀO CAO KHOA hòa PHẠM QUỐC HƯƠNG
    Sau một hồi ngó nghiêng anh cùng KIÊN con và NGỌC nổ thẩm lại ván cờ NGỌC nổ đánh bại NGUYỄN HOÀNG KIÊN ( KIÊN cận )
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 13-08-2010 lúc 11:15 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  4. #44
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tàn Cuộc ván đấu giữa PHAM TUẤN LINH và NGUYỄN KHÁNH NGỌC
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  5. #45
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Kết quả cuối cùng vòng 4 :

    Đào Cao Khoa (2) 0,5-0,5 Phạm Quốc Hương (3)

    Nguyễn Anh Quân (2) 1-0 Lại Việt Trường (2)

    Nguyễn Ngọc Tùng (1,5) 1-0 Lưu Quang Tuyên (1,5)

    Nguyễn Khánh Ngọc (1,5) 1-0 Phạm Tuấn Linh (1,5)

    Trần Tuấn Ngọc (1,5) 1-0 Nguyễn Hoàng Kiên (1,5)

    Nguyễn Thăng Long (1,5) 0,5-0,5 Phạm Thanh Tùng (1)

    Lê Quốc Thắng (0,5) - bye
    Hoan hô bác Tùng LG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tài cao, phận thấp, chí khí uất. Giang hồ mê chơi quên quê hương.

  6. #46
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Than ôi bác Lưu Quang Tuyên , cầm vàng rồi để vàng rơi . Cũng xin chúc mừng Tùng lò gạch , trong gian khó vẫn kiên cường chống trả , cuối cùng tung ra 1 đòn hồi mã thương khiến bác Tuyên không kịp trở tay .

    Báo sáng ngày 14-8- 2010 đưa tin vắn và bài vắn , bác Lưu Quang Tuyên - đại tướng thảo khấu tử nạn dưới chân thành Thăng Long .

    Tối 13-8 , không khí Thủ đô đang tưng bừng trong những ngày vui kỷ niệm 1000 năm TLHN thì nhận được tin cấp báo từ biên cương gửi về là Lưu Quang Tuyên - 1 tay thảo khấu nổi tiếng từ miền Vĩnh Phúc cầm đầu 1 toán quân nổi loạn bất ngờ tấn công thành Thăng Long , tướng giữ thành là Tùng lò gạch .

    Phải nói sơ qua về công lực tương quan của 2 tướng này . Danh tiếng của Tuyên Vp thì cả miền núi phía Bắc và trong thành TL đã biết rồi , bác này cầm đầu 1 giải núi phía Bắc từ VP cho đến tận .... Lạng Sơn chứ có phải lông gà lông vịt đâu ( có ai úynh được bác ấy thì cho em xin lỗi em viết vui vậy thôi ) nhưng mỗi lần hạ sơn xuống thành TL thì bác lại bỏ dép mà chạy , đến nỗi em nghe Trung cadan còn gọi bác tên là Nộp . Nhưng mùa thu nay đã khác rồi , sau 1 thời gian bị triều đình đánh đuổi chạy về miền núi , bác quyết tâm phục thù và đã rèn luyện được ma pháp hàn âm chưởng ( biên mã ) ( môn này tương truyền là của Trịnh Nhất Hoàng bên Trung Quốc chứ chả chơi ) , món này 1 tướng khác của triều đình là tướng Đào Cao Khoa đã có dịp thưởng thức , may mà Khoa nội lực thâm hậu mới thủ hòa được chứ ko thì 1 đao xuống ruộng,đến nay là đã xanh cỏ được 3 ngày rồi . Lần này xuống đây ,tướng Tuyên trong hồ lô có gì , dân Hà Thành không thể hay biết được , song có linh cảm rằng tướng Tuyên sẽ ko chịu về không như lần trước .

    Còn Tùng lò gạch , tên thật là Nguyễn Ngọc Tùng tự ... Mã Tốc thời @ .com . Nghe giang hồ đồn đại là bác chả biết Mã Tốc là thằng nào nhưng được cái tên nó hay hay cho nên được đặt thêm biệt danh bác thích lắm cứ cười toe toét , chắc sau đợt giữ thành chém tướng này bác sẽ được triều đình trao tặng cho quyển "Tam Quốc diễn nghĩa " để bác tìm hiểu thêm về nhân vật này . Sinh ra trong nơi đô hội văn minh như thủ đô , lại được va chạm với các cao thủ liên tục ngay ở xung quanh mình , , tuy không được học theo lối chính thống ( những khai cuộc thịnh hành ) nhưng do chịu đòn nhiều mà tay và chân bắc chai dầy theo năm tháng , với lối đánh từ từ chắc chắn , bác đã không ít lần đưa những cao thủ mải mê tấn công đi về nơi xa theo phong cách " nhẹ nhàng anh đủn xe hàng " , không ít đối thủ sau khi thua trận đã phải ngậm ngùi thốt lên : "tại tao ham công chứ không thì nó ... " Chính vì tài năng đó mà bác được triều đình chọn mặt gửi vàng làm tướng giữ thành ( đánh chặn rất ác trong giải quốc gia , bác khởi động rất chậm chạp nhưng càng đánh càng hay ) , em mạn phép cho rằng bác này có họ hàng xa với Lý Tuyết Tùng bên Trung Quốc chứ chả chơi . Cử bác làm tướng đi viễn chinh phải chém tướng giật cờ , cướp thành thì em ko dám nói chứ để làm tướng đắp đập be bờ , chỉ cần hòa ko cần thắng thì yên tâm 99 % .
    1 người được thừa hưởng Hàn âm chưởng của Trịnh Nhất Hoàng , 1 người họ hàng xa với Lý Tuyết Tùng thì cuộc đụng độ này chắc hẳn mang nhiều điều thú vị phải biết . Chả thế mà có mặt đầy đủ các tướng của triều đình . Đứng bên 2 đầu chiến tuyến , 2 người bày binh bố trận , tướng Tùng lập tức chuyển pháo sang bên phía cánh tả ( P2-6 ) đúng là chiêu hay , ko theo lẽ thông thường kéo pháo vào trung tâm như mọi người .
    Bác Tuyên trước khi đi có uống tý rượu đang hừng hực khí thế , được thể sĩ diện với binh lính mới quay lại oang oang phát loa rằng : Oh hay nhỉ , xem kìa pháo thằng này nó bị mất phanh chúng mày ạ , rót rượu ra đây đợi tao lấy đầu tướng địch rồi mới về chia vui với tụi bây , thế là bác dũng mãnh chuyển pháo ngay vào trung tâm . Trước thế công bất ngờ của địch , Tướng Tùng cũng đôi chút ngạc nhiên , Tùng đã đi khắp hà thành , va chạm với nhiều cao thủ , ai ai cũng phải nể vài phần , chắc hẳn tên này ở miền núi xuống ko biết luyện được món gì mà tự tin thế , tướng Tùng liền xông ra phía trước và ... quay lưng lại phía đối thủ . Đây chính là tuyệt chiêu "Bao cát thủ " của Tùng LG , thì ra do va chạm với quá nhiều cao thủ khắp mọi nơi nên lưng của Tùng đã bị nện nhiều rồi , theo năm tháng nó cứ chai lên đến nỗi không biết đau nữa , cho mày đấm thoải mái đấy , đấm mãi mày cũng phải mệt , mà mệt rồi thì đến lượt ta . Chính tuyệt chiêu này đã khiến cho bao người phải khóc sầu ôm hận . Về phía bác Tuyên tự dưng thấy thằng này quay lưng về phía mình , bác nổi giận lôi đình , sao lại có thằng khinh thường mình thế này , thế là bác cứ ra sức thọi lấy thọi để , đến hiệp thứ 26 khi đối phương đã gục xuống , bác quay ra hô hào quân sĩ chuẩn bị rượu thịt và cả cav* để cho bác thưởng thức ,đồng thời gọi luôn trọng tài " tính tiền tính tiền " . Bất ngờ 1 cái , bác cảm thấy tự dưng như trời sập xuống , muôn ngàn vì sao long lanh trước mắt . Thì ra là như vầy , Nguyễn Ngọc Tùng ban đầu rất tự tin với đòn " Bao Cát Thủ " của mình , nhưng khi nếm những đòn như trời giáng của bác Tuyên lên lưng thì cảm thấy choáng váng , bình thường mình đánh nhau với mấy thằng ở gần nhà , nó toàn đấm rồi cùng lắm là đá , thằng này nó chơi cả cù chỏ , mà cù chỏ sang ngang thì sầu phải ly biệt rồi , đến cú 26 thì bác gục xuống thật , lại thêm cái tiếng quát " Tính tiền , tính tiền " của đối phương ngay cạnh bác nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc . Nhưng chợt lóe lên ánh sáng cuối đường ngầm : oh hay nó chơi cù chỏ thì mình cũng được chơi cù chỏ chứ nhỉ , vẫn còn 1 đòn cuối cùng bác quay ngang ra nhìn đối phương : chính vì bác đang gục xuống nên lúc bác quay sang nhìn thì đúng vào ... phần mềm phía trước của đối phương , luôn và ngay cho nó nóng , 1 phát như trời giáng , cơ hội đổi đời là đây , đã trượt giải 7 lại trúng độc đắc , bác vùng dậy đánh trả tới tấp , cả giật tóc ném cát chơi hầm bà làng .
    Bác Tuyên sau khi trúng 1 đòn hồi mã thương đang choáng váng , cậy sức khỏe mình bác vẫn đứng lên , nhưng bác nào đã từng nếm mùi cái đòn vào phần mềm phía trước thì phải biết , nó ko hạ gục người ta ngay mà cứ âm ỉ âm ỉ , đau thế mới là đau chứ , cho nên chỉ chống đỡ được 1 vài nước , sau thì đối phương chơi cả giật tóc với cả ném cát ( sao thằng này ở thành phố mà nó lại biết đòn này nhỉ ) , bác đã hết hi vọng và nằm xuống .

    Thương thay cho bác Lưu Quang Tuyên , cầm vàng rồi mà để vàng rơi . Giá mà bác cẩn thận từng tý , giọt nước không lọt , nắn nót thêm vài nước nữa thì có phải tướng địch đã mồ yên mả đẹp rồi không ? .

    Bình loạn 1 tý sao lúc Tùng lên xe kỵ hà nhòm pháo bác ko thịt con mã đi nhỉ , ngon thế mà . thịt ngựa béo cho bác đấy
    Lần sửa cuối bởi Hello1, ngày 14-08-2010 lúc 02:40 AM.

  7. #47
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    May quá lại vào mạng được , he he .

    Biên bản ván đấu hôm nay là do Trang tơ post , anh em cảm ơn Trang tơ nhiều , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #48
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho em hỏi tại sao nước thứ 20 bác LV Trường không chơi X4.2 nhỉ?

  9. #49
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hello1 Xem bài viết
    Than ôi bác Lưu Quang Tuyên , cầm vàng rồi để vàng rơi . Cũng xin chúc mừng Tùng lò gạch , trong gian khó vẫn kiên cường chống trả , cuối cùng tung ra 1 đòn hồi mã thương khiến bác Tuyên không kịp trở tay .

    Báo sáng ngày 14-8- 2010 đưa tin vắn và bài vắn , bác Lưu Quang Tuyên - đại tướng thảo khấu tử nạn dưới chân thành Thăng Long .

    Tối 13-8 , không khí Thủ đô đang tưng bừng trong những ngày vui kỷ niệm 1000 năm TLHN thì nhận được tin cấp báo từ biên cương gửi về là Lưu Quang Tuyên - 1 tay thảo khấu nổi tiếng từ miền Vĩnh Phúc cầm đầu 1 toán quân nổi loạn bất ngờ tấn công thành Thăng Long , tướng giữ thành là Tùng lò gạch .

    Phải nói sơ qua về công lực tương quan của 2 tướng này . Danh tiếng của Tuyên Vp thì cả miền núi phía Bắc và trong thành TL đã biết rồi , bác này cầm đầu 1 giải núi phía Bắc từ VP cho đến tận .... Lạng Sơn chứ có phải lông gà lông vịt đâu ( có ai úynh được bác ấy thì cho em xin lỗi em viết vui vậy thôi ) nhưng mỗi lần hạ sơn xuống thành TL thì bác lại bỏ dép mà chạy , đến nỗi em nghe Trung cadan còn gọi bác tên là Nộp . Nhưng mùa thu nay đã khác rồi , sau 1 thời gian bị triều đình đánh đuổi chạy về miền núi , bác quyết tâm phục thù và đã rèn luyện được ma pháp hàn âm chưởng ( biên mã ) ( môn này tương truyền là của Trịnh Nhất Hoàng bên Trung Quốc chứ chả chơi ) , món này 1 tướng khác của triều đình là tướng Đào Cao Khoa đã có dịp thưởng thức , may mà Khoa nội lực thâm hậu mới thủ hòa được chứ ko thì 1 đao xuống ruộng,đến nay là đã xanh cỏ được 3 ngày rồi . Lần này xuống đây ,tướng Tuyên trong hồ lô có gì , dân Hà Thành không thể hay biết được , song có linh cảm rằng tướng Tuyên sẽ ko chịu về không như lần trước .

    Còn Tùng lò gạch , tên thật là Nguyễn Ngọc Tùng tự ... Mã Tốc thời @ .com . Nghe giang hồ đồn đại là bác chả biết Mã Tốc là thằng nào nhưng được cái tên nó hay hay cho nên được đặt thêm biệt danh bác thích lắm cứ cười toe toét , chắc sau đợt giữ thành chém tướng này bác sẽ được triều đình trao tặng cho quyển "Tam Quốc diễn nghĩa " để bác tìm hiểu thêm về nhân vật này . Sinh ra trong nơi đô hội văn minh như thủ đô , lại được va chạm với các cao thủ liên tục ngay ở xung quanh mình , , tuy không được học theo lối chính thống ( những khai cuộc thịnh hành ) nhưng do chịu đòn nhiều mà tay và chân bắc chai dầy theo năm tháng , với lối đánh từ từ chắc chắn , bác đã không ít lần đưa những cao thủ mải mê tấn công đi về nơi xa theo phong cách " nhẹ nhàng anh đủn xe hàng " , không ít đối thủ sau khi thua trận đã phải ngậm ngùi thốt lên : "tại tao ham công chứ không thì nó ... " Chính vì tài năng đó mà bác được triều đình chọn mặt gửi vàng làm tướng giữ thành ( đánh chặn rất ác trong giải quốc gia , bác khởi động rất chậm chạp nhưng càng đánh càng hay ) , em mạn phép cho rằng bác này có họ hàng xa với Lý Tuyết Tùng bên Trung Quốc chứ chả chơi . Cử bác làm tướng đi viễn chinh phải chém tướng giật cờ , cướp thành thì em ko dám nói chứ để làm tướng đắp đập be bờ , chỉ cần hòa ko cần thắng thì yên tâm 99 % .
    1 người được thừa hưởng Hàn âm chưởng của Trịnh Nhất Hoàng , 1 người họ hàng xa với Lý Tuyết Tùng thì cuộc đụng độ này chắc hẳn mang nhiều điều thú vị phải biết . Chả thế mà có mặt đầy đủ các tướng của triều đình . Đứng bên 2 đầu chiến tuyến , 2 người bày binh bố trận , tướng Tùng lập tức chuyển pháo sang bên phía cánh tả ( P2-6 ) đúng là chiêu hay , ko theo lẽ thông thường kéo pháo vào trung tâm như mọi người .
    Bác Tuyên trước khi đi có uống tý rượu đang hừng hực khí thế , được thể sĩ diện với binh lính mới quay lại oang oang phát loa rằng : Oh hay nhỉ , xem kìa pháo thằng này nó bị mất phanh chúng mày ạ , rót rượu ra đây đợi tao lấy đầu tướng địch rồi mới về chia vui với tụi bây , thế là bác dũng mãnh chuyển pháo ngay vào trung tâm . Trước thế công bất ngờ của địch , Tướng Tùng cũng đôi chút ngạc nhiên , Tùng đã đi khắp hà thành , va chạm với nhiều cao thủ , ai ai cũng phải nể vài phần , chắc hẳn tên này ở miền núi xuống ko biết luyện được món gì mà tự tin thế , tướng Tùng liền xông ra phía trước và ... quay lưng lại phía đối thủ . Đây chính là tuyệt chiêu "Bao cát thủ " của Tùng LG , thì ra do va chạm với quá nhiều cao thủ khắp mọi nơi nên lưng của Tùng đã bị nện nhiều rồi , theo năm tháng nó cứ chai lên đến nỗi không biết đau nữa , cho mày đấm thoải mái đấy , đấm mãi mày cũng phải mệt , mà mệt rồi thì đến lượt ta . Chính tuyệt chiêu này đã khiến cho bao người phải khóc sầu ôm hận . Về phía bác Tuyên tự dưng thấy thằng này quay lưng về phía mình , bác nổi giận lôi đình , sao lại có thằng khinh thường mình thế này , thế là bác cứ ra sức thọi lấy thọi để , đến hiệp thứ 26 khi đối phương đã gục xuống , bác quay ra hô hào quân sĩ chuẩn bị rượu thịt và cả cav* để cho bác thưởng thức ,đồng thời gọi luôn trọng tài " tính tiền tính tiền " . Bất ngờ 1 cái , bác cảm thấy tự dưng như trời sập xuống , muôn ngàn vì sao long lanh trước mắt . Thì ra là như vầy , Nguyễn Ngọc Tùng ban đầu rất tự tin với đòn " Bao Cát Thủ " của mình , nhưng khi nếm những đòn như trời giáng của bác Tuyên lên lưng thì cảm thấy choáng váng , bình thường mình đánh nhau với mấy thằng ở gần nhà , nó toàn đấm rồi cùng lắm là đá , thằng này nó chơi cả cù chỏ , mà cù chỏ sang ngang thì sầu phải ly biệt rồi , đến cú 26 thì bác gục xuống thật , lại thêm cái tiếng quát " Tính tiền , tính tiền " của đối phương ngay cạnh bác nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc . Nhưng chợt lóe lên ánh sáng cuối đường ngầm : oh hay nó chơi cù chỏ thì mình cũng được chơi cù chỏ chứ nhỉ , vẫn còn 1 đòn cuối cùng bác quay ngang ra nhìn đối phương : chính vì bác đang gục xuống nên lúc bác quay sang nhìn thì đúng vào ... phần mềm phía trước của đối phương , luôn và ngay cho nó nóng , 1 phát như trời giáng , cơ hội đổi đời là đây , đã trượt giải 7 lại trúng độc đắc , bác vùng dậy đánh trả tới tấp , cả giật tóc ném cát chơi hầm bà làng .
    Bác Tuyên sau khi trúng 1 đòn hồi mã thương đang choáng váng , cậy sức khỏe mình bác vẫn đứng lên , nhưng bác nào đã từng nếm mùi cái đòn vào phần mềm phía trước thì phải biết , nó ko hạ gục người ta ngay mà cứ âm ỉ âm ỉ , đau thế mới là đau chứ , cho nên chỉ chống đỡ được 1 vài nước , sau thì đối phương chơi cả giật tóc với cả ném cát ( sao thằng này ở thành phố mà nó lại biết đòn này nhỉ ) , bác đã hết hi vọng và nằm xuống .

    Thương thay cho bác Lưu Quang Tuyên , cầm vàng rồi mà để vàng rơi . Giá mà bác cẩn thận từng tý , giọt nước không lọt , nắn nót thêm vài nước nữa thì có phải tướng địch đã mồ yên mả đẹp rồi không ? .

    Bình loạn 1 tý sao lúc Tùng lên xe kỵ hà nhòm pháo bác ko thịt con mã đi nhỉ , ngon thế mà . thịt ngựa béo cho bác đấy
    Bình cờ rôm rả quá đọc mà cứ sôi lên từng hồi .Muchas Gracias
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  10. #50
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Màn này nhiều kịch tính nhỉ?
    Tùng LG may quá nhỉ. Kém quân, kém thế lại ăn.
    Sao nhiều ván biên bản ngắn thế trung ơi.!!

Tường thuật trực tiếp Vòng 4 - Giải 14 sứ quân !!!
Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68