Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
Giờ đến công lao của anh Lưu Bị đối với anh Khổng Minh.
Em mà đang nằm võng đọc sách, tự nhiên có 1 thằng đạo đức giả dẫn 2 thằng đầu gấu đến, em đ' biết nó muốn gì nhưng em cứ chạy đã, chắc là leo lên gác thượng bật cái camera phòng khách lên xem mấy thằng mafia này nó làm gì trong nhà mình, nó mà dữ thì em kiếm đường em té, nó mà lành thì lát nữa dẫu em muốn gặp nó em cũng phải để lần khác, không nó lại biết em nói dối đi vắng, nó khùng lên thì đ' biết hậu quả thế nào, nhất là hồi đó đang thời loạn lạc, mạng người có nghĩa lí gì đâu.
Thế mà, Khổng Minh phải đến lần thứ 3 mới chịu gặp, tức là lần đầu của 3 anh kia vẫn làm anh Khổng Minh anh ý hãi, hoặc anh ý cũng phải để tâm nghiên cứu xem 3 thằng này là 3 thằng nào, đến gặp mình làm gì? với ý muốn của nó mình có khả năng đáp ứng như thế nào, có nên đáp ứng hay không?
Chắc là nghiên cứu xong rồi, cảm thấy đời đen quá, thế đ' nào mà 3 thằng này giờ nó lại hoành hành ở cái xó xỉnh gần nhà mình, kiểu này không theo nó cũng phải bán nhà mà mua ở vùng khác, thời buổi chiển tranh, giao dịch nhà đất chắc khó khăn, thôi thì đành chậc lưỡi, dù sao nó cũng có cái tiếng phò trợ nhà Hán-riêng đoạn châc lưỡi này của Khổng Minh đã trả giá bằng cả cuộc đời, ai lại đọc nhiều sách thế rồi còn ưa nịnh. Ông ra đi, bỏ lại cả một vùng yên vui phía sau (các bác đọc tam quốc nhiều, không biết có còn thấy chỗ nào mà nông dân đi làm lại biết hát hò, lại vui vẻ lao độgn như thế không? em thì em chả đọc mấy nên chưa thấy) - không biết lúc Khổng Minh đi rồi thì nhân dân trong vùng còn được khoái hoạt như cũ không?
cá nhân em nhận thấy, nếu khả năng của Khổng Minh về kĩ thuật cũng giỏi như mưu kế, trong chiến tranh làm được rất nhiều thiết bị quân dụgn, vận chuyển có ích - thì nếu không bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh phong kiến giữa các lãnh chúa mói nổi lên này, ông đã gây dựng được đời sống nông nghiệp tiến bộ cho nhân dân vùng mình, biết đâu làm được cuộc cách mạng kĩ thuật nông nghiêp, hoặc cách mạng tiểu thủ công nghiệp ngay từ thế kỉ thứ 2 (em ko chắc về niên đại lắm, vì em không đọc qua chỗ nào có ghi năm tháng chính thức cả) - cách mạng sớm như thế thì còn nhanh hơn bọn Anh đến 15 thế kỉ ý chứ.
Nhưng thật ra cuối cùng thì sao, làm việc đến lao lực mà chết, con cái cũng chẳng nhờ cậy gì, dạy dỗ thì chắc cũng có nhưng sao bằng lúc rối rãi được. Cá nhân thì bị Lịch sử ghi nhận là không thành công, tuy có hết lòng. Đấy, cái công ơn của anh Lưu Bị là như thế đấy

Ái chà chà , đoạn này em cũng xin nói hộ cho KM và LB 1 chút . Có truyện thì nói rằng lần đầu là do KM đi vắng thật chứ không phải từ chối , đến lần thứ 3 gặp LB thì mới chịu phò LB mà giúp nhà Hán . Bác lại bảo là vì cái tặc lưỡi mà khổ cả đời , không phải như thế ,đoạn này em xin mượn 1 chút của " Hịch tướng sĩ " nếu như KM cứ "khư khư giữ cái thói đàn bà ,chết dưới cửa sổ thì làm sao tên tuổi sống mãi cùng trời đất bất hủ được " , làm sao giờ chúng ta nhắc đến GCL là 1 trong 10 vị đại thừa tướng giỏi nhất Trung Hoa giờ .
Cứ cho là theo lời bác nói đi thì chỉ là có thể KM trở thành nhà cách mạng nông nghiệp ( mà chưa chắc nhé )gì đó thôi , làm sao làm đến chức thừa tướng mà tài cầm quân của ông lại uổng phí , cái danh tiếng của ông làm sao làm chấn động đến nỗi Tư Mã Ý ( hay cả thiên hạ ) nghe còn phải sợ được . Nếu giả thiết như tôi ở địa vị của KM , được chọn giữa 2 cuộc đời , tôi cũng theo phò LB . Cái này xin mượn lại 1 câu rất hay em đọc được trên này " Lập danh là cái cao nhất của đức hạnh " , KM chết đi nhưng để lại tiếng thơm cho muôn đời sau đấy chứ , làm việc lớn đến thân còn chả tiếc nữa là con .

Mà bác có vẻ chú trọng đến vấn đề con cái nhưng đó là thời nay bác ơi , còn hồi xưa thì đã theo phò vua , thì sống chết theo vua , vợ con sẽ đặt xuống hàng dưới , cái tư tưởng hồi xưa nó như vậy , theo mỗi thời thế mà thay đổi chứ . Hơn nữa , con Khổng Minh là Gia Cát Chiêm cũng là tướng của Lưu Thiện và chết cũng anh hùng đấy,trung nghĩa vẹn cả , Đặng Ngải cũng phải khâm phục cơ mà , làm gì đến nỗi tệ lắm đâu.