Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Tôn Sách chết thảm vì quá nóng tính , quá kiêu ngạo nên khi đi săn mới bị 1 đám đầy tớ đểu tập kích , em mà là Tôn Sách em đi đâu cũng có 1 đống quân tinh nhuệ theo hầu , cái này cũng là tố chất của anh hùng đấy .

Anh Tào Tháo nhà ta anh có cả hổ hầu Điển Vi ( sau này là Hứa Chử ) !!!
cũng đúng..nhưng hắn kiêu ngạo cũng là 1 cái hay mà..Trung để ý xem ai cờ cao cũng kiêu kiêu 1 tý (tôi cho như vậy là ok,k phải xấu)ở hp có bác Cao Bá Dũng hồi trước suốt ngày nói:cờ tao cao nên nhiều ng ghét tao!! mà đã ngồi ngôi cao trùm rồi thì đi đâu cũng phải mang nhiều đệ theo cũng phải (vừa bảo vệ đc mình,vừa mang tính biểu dương lực lượng).