Kết quả 1,211 đến 1,220 của 1238
-
26-10-2010, 12:43 AM #1211
Chúc mừng anh Nghiên nhé! hihi
-
26-10-2010, 12:51 AM #1212
Chúc mừng anh Nghiên , chiến thắng xoa dịu trận thua thiếu may mắn ở vòng bán kết !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
26-10-2010, 01:35 AM #1213
Dù sao thành viên của CLB anh em giành giải 3 cũng vui rồi. Chúc mừng anh Nghiên.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
26-10-2010, 09:18 AM #1214
Chờ biên bản của thư ký BSX từ tối qua... Mong quá!
-
26-10-2010, 09:39 AM #1215
Tranh 3-4, giải Vui Là Chính 2, ván 1: Nguyễn Thị Bình tiên hòa Phạm Cao Nghiên
Tranh 3-4, giải Vui Là Chính 2, ván 2: Phạm Cao Nghiên tiên hòa Nguyễn Thị Bình
Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 26-10-2010 lúc 11:04 AM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
26-10-2010, 09:44 AM #1216
Cuộc chiến tranh giải 3 với sư tử chúa Nguyễn Thị Bình cũng khá căng thẳng, không khoan nhượng, kéo dài từ 5h chiều tới 8h30 tối, trải qua 4 ván đấu (lúc kết thúc quán TLKĐ đã vắng tanh chỉ còn Thắng taotung, bsx).
Bình là thành viên đội tuyển nữ Hà Nội nên khai cuộc tốt (đặc biệt sử dụng trận thuận pháo để hậu thủ), trong 2 ván cờ chậm đều đi khá chính xác dẫn tới kết quả hòa.
Bước vào cờ nhanh, bốc thăm Nghiên đi trước ván 1 dùng trận tiên nhân chỉ lộ (vì pháo đầu đã bị bắt bài), sau 20 nước bắt hơn cây rồi nhanh chóng dồn ép Bình tới thua cờ (khoảng 30 nước).
Ở ván cờ nhanh thứ 2, do đã không còn gì để mất nên Bình mạo hiểm dùng trận pháo đầu cấp tấn trung binh đối BPM tấn tốt 7 để tấn công. Do nôn nóng gỡ hòa, đồng thời cũng do không có những nước biến mới để đột phá nên sau khoảng 25 nước Bình lại thua cuộc, cùng Nghiên thẩm lại từ nước thứ 20 theo nước mới của Bình nhưng kết quả vẫn thua.
Vậy là giải VLC lần 2 đối với tôi đã kết thúc (chỉ còn làm khán giả ở trận CK), để lại nhiều ấn tượng: vui có, tiếc nuối có, xen lẫn mệt mỏi vì giải đấu kéo dài mất nhiều thời gian (phải bỏ khá nhiều công việc cơ quan và gia đình), có lúc đã định bỏ cuộc nhưng vì danh dự vẫn tiếp tục chiến đấu.
Dù sao việc lần đầu tiên dự giải đấu có tầm cỡ (tất nhiên chỉ là giải dành cho Vịt) và đạt giải 3 cũng là niềm khích lệ lớn đối với tôi (đặc biệt chiến thắng trước sư tử chúa Nguyễn Thị Bình, người đã hạ đo ván một ứng cử viên vô địch - Ku khật khưỡng Lê Văn Sơn 2-0 ở tứ kết).
Cuối cùng, xin cảm ơn BTC (chắc cũng rất mệt mỏi) và toàn thể các kỳ thủ, các cổ động viên nhiệt thành đã tham dự và cổ vũ giải đấu. Qua giải tôi đã làm quen được với nhiều kỳ thủ yêu cờ và rất nhiệt tình như: dược sĩ Lư, anh Hảo, anh Tuấn - HLV cờ vua, Hùng bsx, Dũng kynhan, Triệu Thanh Tuấn (Hanh1982), bầy sư tử Hà Đông .v.v.
Hy vọng trận chung kết sẽ hay, kịch tính và có đông khán giả tới cổ vũ.
Xin cảm ơn!Lần sửa cuối bởi FGYan, ngày 26-10-2010 lúc 09:48 AM.
-
26-10-2010, 09:49 AM #1217
hì hì. bác nghiên thật là nhiệt tình. nếu có giải thưởng phong cách em xin bỏ cho bác 1 phiếu.
-
26-10-2010, 10:22 AM #1218
Chúc Mừng anh Nghiên!
-
26-10-2010, 11:50 AM #1219
-
26-10-2010, 12:27 PM #1220
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Đánh dấu