Trích dẫn Gửi bởi nguyenbinh Xem bài viết
Híc híc, em ra nhiệt tình là vì bản chất của một vận động viên là phải đánh nhiệt tình và hết mình vì đã tham gia thôi. Không gặp ai cũng không sao, và em cũng xác định là mình lọt vào vòng trong mà. Bác cứ nói vậy khổ thân em ra. Bác quảng cáo em là "đói" và "khát" khổ thân em quá, mọi người sợ thì ai còn "dám" gặp em nữa . Em "rình" mãi các bác bảng A chẳng được mà bác lại còn đi quảng cáo.
Hôm nay anh Hà ti to ra đấy. Cái bảng A chán thật, bảng B mới hoành tráng làm sao. Hôm nay mình tiếp khách mỏi cả tay. Anh Phan Anh Tuấn 3 phút, rồi đến anh TT Tuấn khoảng 10 phút, anh Dũng kynhan phi đến thứ 3 tiếp chiêu trong 9 phút rưỡi, anh Cao Nghiên đứng sốt ruột, cứ lẩm bẩm "lâu thế lâu thế" , sau khi anh Nghiên đánh được khoảng 11 phút là Hoàng Sào phi đến, oánh nhanh như điện (trừ lúc bí), nướng quân 1 hồi 2 bên được 3 điểm.
Mai mọi người ra hết đi. Tổng kết vòng bảng nào