Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010 - Trang 68
Close
Login to Your Account
Trang 68 của 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1858666768697078118 ... CuốiCuối
Kết quả 671 đến 680 của 1238
  1. #671
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [Game]-Cờ tướng-sách và software! cực hay!
    anh chịu khó tìm trong này thì có khi được cái bản mạnh hơn đấy. cứ download cả mấy cái 2u 4u 8u gì đấy xong chạy xem cái nào phù hợp với mấy của anh nhé. máy em cùi bắp chỉ chạy 1u thôi nhưng đã thấy mạnh lắm rồi.

  2. #672
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tất nhiên quyết định cuối cùng là của BTC. Nhưng việc đưa ra hạn cuối cùng như thế này, hơi khó cho một số anh em đi làm. Vì tan sở 17h, đi về quán cũng phải 18h => chỉ đánh được với 1 đối thủ, mà ko phải ngày nào cũng đánh được => hạn 30/9 là bất khả thi (ví dụ kỳ nhân tôi). Có 2-3 hôm đến quán, lại chẳng gặp được ai ở bảng B cả. Tuy nhiên, tôn trọng quyết định của BTC, nên tôi sẽ đánh hết quỹ thời gian có thể, nhưng chắc chắn không thể gặp được hết mọi người. Mong mọi người thông cảm nhé!

  3. #673
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,922
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đề nghị Hoàng không toan tính vớ vẩn trong 1 giải đấu đặt nặng tính giao lưu như giải VLC !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #674
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi người có vẻ hơi đặt nặng vấn đề lên rùi,em đề nghị anh Sơn hoa` đơn giản vì cả 2 đã hết mục tiêu ở vòng bảng,giữ sức vao` vòng trong đánh tiếp cho nhẹ đầu,mọi người bảo em sợ gặp anh Sơn??thế có nghĩa không gặp la` sợ!!Còn việc mọi người bảo em tính toán thi` có thể nói rõ ràng hơn là em tính toán j được không ạ?Giải la giải VLC,nhưng em nghĩ với những j em làm thì giải vẫn đang diễn ra tốt đẹp,có ai là không vui đâu?
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  5. #675
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Luhanhcodoc Xem bài viết
    Mọi người có vẻ hơi đặt nặng vấn đề lên rùi,em đề nghị anh Sơn hoa` đơn giản vì cả 2 đã hết mục tiêu ở vòng bảng,giữ sức vao` vòng trong đánh tiếp cho nhẹ đầu,mọi người bảo em sợ gặp anh Sơn??thế có nghĩa không gặp la` sợ!!Còn việc mọi người bảo em tính toán thi` có thể nói rõ ràng hơn là em tính toán j được không ạ?Giải la giải VLC,nhưng em nghĩ với những j em làm thì giải vẫn đang diễn ra tốt đẹp,có ai là không vui đâu?
    . Ui. Nổi cáu rùi à ku. A trêu mà.
    A thấy em nghiêm túc trong giải cờ này ở chỗ, em cố gắng thi đấu để giành giải, điều đó là tốt.
    Còn về việc thi đấu, chính xác là em phải đấu, chẳng có giải cờ nào mà có chuyện ko đánh, chỉ cần nói chuyện "hòa nhé" hay bốc thăm cả. Ngay cả có mua bán độ thì người ta vẫn phải đóng kịch trong 1 ván cờ mà người thua sẽ tự gài thế thua cho mình.
    A cũng chẳng phải BTC, chỉ thành viên của CLB tổ chức cái giải này và cũng thấy mình có thể giúp các anh ấy được 1 chút thì giúp thôi, thấy cái gì chưa hay thì mình góp ý thôi.
    Hôm trước Thái và anh Hảo cũng ngồi thi đấu với nhau 3 phút, đứng dậy bảo với Đô: bọn anh hòa 3-3 nhé. A ngồi gần đấy, biết chắc là 2 người chưa thi đấu xong và đã không cập nhật kết quả thi đấu đó.
    Giải Vui Là Chính, mọi người nên giữ hòa khí và thể hiện tinh thần dĩ kỳ kết hữu. Cờ cao hay thấp là ở ván cờ. Nhưng ngoài cờ ra còn nhiều cái khác còn quan trọng hơn em ạ. Không phải cờ anh ko cao mà anh nói vậy đâu.
    Thoải mái lên em.
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  6. #676
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tất nhiên là em vẫn đang thoải mái,đánh cờ mà không giữ được bình tĩnh thì hỏng rồi
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  7. #677
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh,em cứ suy nghĩ làm gì. Đằng nào chẳng thể tranh được giải nhất của TỚ đâu !! khà khà !!
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

  8. #678
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    632
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Luhanhcodoc Xem bài viết
    Mọi người có vẻ hơi đặt nặng vấn đề lên rùi,em đề nghị anh Sơn hoa` đơn giản vì cả 2 đã hết mục tiêu ở vòng bảng,giữ sức vao` vòng trong đánh tiếp cho nhẹ đầu
    Từ bây h đến khi vòng bảng kết thúc, còn 10 ngày nữa. Đánh có 2 ván cờ mà kêu nặng đầu, nếu vậy sao ku HAD ko ở nhà, mà vẫn ra TLKD quán đánh độ, a thấy lý do của ku ko thuyết phục lắm. Cái j sai thì nói là sai, ko nên lèm nhèm lẫn lộn
    Một giải đấu mà thiếu những trận cầu đỉnh (giữa các ứng viên vô địch) thì cũng kém phần hấp dẫn đi. Một người tham gia giải mà ko chịu đánh giao lưu với mọi người, thì tinh thần thể thao VLC ở đâu ???
    Lần sửa cuối bởi taotung, ngày 22-09-2010 lúc 04:09 PM.

    "Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"

  9. #679
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vô vòng trong thì mọi chuyện khác ngay mà
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  10. #680
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho cháu spam chút nhé:
    Ở Trung Quốc Trung Thu là ngày đoàn viên,nên nhân dịp Trung Thu cháu xin chúc các cô,chú,bác,anh,chi,em trong diễn đàn luôn có một gia đình đầm ấm,hạnh phúc,vui vẻ và quan trọng là:Hãy sống thật tốt
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Trang 68 của 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1858666768697078118 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68