Kết quả 1 đến 10 của 1238
Threaded View
-
01-10-2010, 03:59 PM #10
??? lúc em ra quán thi Sơn.Loan và anh Nghiên đã về rồi nên anh Tuấn bảo em bỏ cuộc nên thua chứ em co xin thua ai bao h???con` bao nhiêu người không đánh đủ ván đấu mà đâu chỉ riêng em,tối 30 em đã đến quán và hoàn thành đủ ván đấu của mình,còn việc em đến muộn là lý do cá nhân.Các anh đang bàn đến thái độ thi đấu,vậy là thế nào??em đánh cờ với ai cũng đều với quyết tâm cao nhất,lấy ly' do em chưa đánh với Loan,Sơn và anh Nghiên để loại em ra khỏi giải???
@anh bsx:anh nói em cố tình đến muộn để không hoàn thành là thế nào??anh dựa vào cái j mà dám nói một câu mất công bằng như vậy???Lần sửa cuối bởi Luhanhcodoc, ngày 01-10-2010 lúc 04:08 PM.
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010





Đánh dấu