Kết quả 51 đến 57 của 57
-
18-08-2010, 09:40 AM #51
Không ai cản được Hương ngỗng rồi, chắc là giải nhất khó thoát lắm. Tay "ma đầu" Tùng LG thua Hương thì cũng đoán được, chỉ tiếc là thua mà chả ra được đòn nào thôi. Quân bún chắc là đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng của Triệu Hâm Hâm, một khán giả hâm mộ.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
18-08-2010, 09:44 AM #52
Ván trước Quân Bún gặp Lại Việt Trường, cũng trong tình huống nguy cấp có nước hiểm Tg5-4, sau đó phục đi M3.5, thí mã cục tuyệt đẹp, khiến Lại Việt Trường chết lặng. Nay gặp Khánh Ngọc, lại có nước thần sầu P3-6, khiến Ngọc Vẩu chết đứng. Hai lần thể hiện đó, không thể nói là hên xui được, mà đó thật sự là những nước cờ đáng ghi vào sử sách của Thăng Long Kỳ Đạo Quán. Bản lĩnh của các kỳ thủ đã được thể hiện nhiều qua các giải đấu lần này. Tuy nhiên, nếu muốn lên ngôi Minh Chủ Hà Thành, Quân Bún không nên để những hình cờ như với Trường và Khánh Ngọc, vì Phạm Quốc Hương, ở những thời điểm quyết định, không có những sơ hở chết người như vậy đâu. Mong Quân Bún cố gắng xem lại tất cả những ván đấu của Hương, để rút ra kinh nghiệm cho trận chung kết sắp tới!
P/s: Vẫn phải nói lại hai nước cờ của Quân Bún hai trận vừa rồi, xem mà giật mình!!!
-
18-08-2010, 09:57 AM #53
-
18-08-2010, 10:08 AM #54
Tung LG oi! Hay là rủ Hương Ngỗng đá bóng đi, chấp hoà cho HN ăn, anh ở cửa cậu. Ok.
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
18-08-2010, 10:21 AM #55
Mình nhớ cái giải Hà Nội mở rộng cách đây mấy năm. Đến giờ thi đấu rồi, mà mãi kg thấy Hương Ngỗng đâu cả, cho đến khi trọng tài xử thua vì quá thời gian thi đấu mới thấy HN chạy đến, thở hổn hển, mặt thấy hằm hằm tức giận vì đã bị ông bạn chơi xỏ đưa đi chơi xa quá kg kịp về. Chắc là giải này anh ta đã rút KN rồi thì phải nên có vẻ rất tự tin trong việc kg có ai cản đuược anh trong lần nay.
Thâm sâu, cần thiết cho cuộc sống con người.Con người thâm sâu, chưa chắc cần thiết cho cuộc sống.
-
18-08-2010, 11:14 AM #56
-
18-08-2010, 01:54 PM #57
Sau khi thua PHẠM QUỐC HƯƠNG,Tùng lò gạch tỏ ra khá tiếc nuối
Anh cùng với anh CƯỜNG,bocucchuyengia,Hiếu vịt,HÒA HẢI PHÒNG.......thẩm lại ván cờ của chính mình.
Hương ngỗng cười bảo: Em đi kiểu gì chẳng thua.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Tường thuật trực tiếp Vòng 5 - Giải 14 sứ quân !!!
Đánh dấu