Kết quả 1 đến 10 của 77
Threaded View
-
21-08-2010, 07:53 AM #11
Vào buổi tối ngày thi đấu đầu tiên, đại diện BTC đã mời các trưởng đoàn, tổ trọng tài, các PV báo đài TW & địa phương, cũng như các PV chiến trường đang tác nghiệp tại giải một buổi tiệc rượu thân mật. Đây là cơ hội tốt để mọi người có dịp làm quen với nhau.
Đặc biệt, buổi tiệc còn có sự góp mặt giao lưu của một thầy được xem là "cây đa, cây đề" trong làng cờ Vua Việt Nam. Các kỳ thủ hàng đầu trong làng cờ vua VN đều là học trò cưng của thầy. Khi CXQ hỏi thầy 1 kỳ thủ cờ vưa trình độ như Lê Quang Liêm thì tính trước được bao nhiêu nước đi, thầy trả lời như thế này: "các kỳ thủ khi đạt đến trình đợ này thì việc tính được trên 10 nước là chuyện rất bình thường nhưng đó không phải là vấn đề, mà yếu tố quan trọng nhất là tính được bao nhiêu nhánh (vì mỗi nhánh lại còn có các nhánh con) và ước lượng được nhánh nào là tối ưu nhất. Với trình độ của LQL thì bằng nhiều cách (kinh nghiệm..) , Liêm sẽ lướt qua những nhánh xấu và chọn những nhánh tốt để đi...". Thầy ngồi ở góc bên phải trong tấm hình số 2. Các bạn biết thầy là ai rồi chứ!
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 23-08-2010 lúc 04:45 PM.
Đồng hành cùng giải "Miền Đông Nam Bộ"
Đánh dấu