Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Câu lạc bộ cờ Tướng Tứ Phương huynh đệ !!! - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 137
  1. #51
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thông Báo Về Thành Viên Mới

    Rất vui mừng xin thông báo tới toàn thể anh em câu lạc bộ Tứ Phương Huynh Đệ chúng ta thời gian gần đây đã và đang liên tục phát triển về lượng và chất của các thành viên . Tình cảm anh em ngày càng gắn bó khăng khít hơn đúng như phương châm của câu lạc bộ . Nhân đây cũng thông báo tới toàn thể câu lạc bộ chúng ta đã tiếp tục có thêm 1 thành viên mới là anh Nguyễn Quốc Hải . Anh Hải sinh năm 1977 , thay mặt câu lạc bộ rất vui vì anh đã dành tình cảm cho câu lạc bộ . hi vọng a có thể cùng sinh hoạt với câu lạc bộ chúng ta.

  2. #52
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Move thứ 10 thay vì X8.4 mà nhảy M7.8 thì cờ a Kiên "Nát người ra" - bị mất tiên liên tục ở con Xe4 của ông ảnh
    Ván đấu của Dũng vs với Thịnh gâu gâu move thứ 11 Dũng tiến X2.6 làm gì thế nhỉ ( chắc move này khó nên đi đại roài ) . Thiết nghĩ X2.4 sẽ hay hơn! Em gâu gâu thay vì S4.5 mà đi P2-3 có vẻ ngon hơn, sau này còn M4.2 nhiều đường uýnh hơn...

  3. #53
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Diễn biến trận đấu đồng đội như sau:
    Nhìn kết quả bốc thăm thì đã thấy có lợi cho đội B gồm Dũng Coca, Anh Minh Cận, Anh Kiên, Thành già, Mạnh.
    Bàn 1: Hoàng Văn Hòa: Lê Quang Minh Bàn này anh Hòa khó vượt được qua Minh.
    Bàn 2: Nguyễn Văn Hợp: Nguyễn Trung Kiên Bàn này Hợp blo chỉ từ hòa đến thua.
    Bàn 3: Nguyễn Đức Thành: Mặc Văn Thành. Bàn này Thành già nhỉnh hơn Thành con.
    Bàn 4: Ngô Quang Dũng :Tạ Thịnh Bàn này Dũng coca nhỉnh hơn Thịnh.
    Bàn 5:Trịnh Đình Hùng : Phạm Đắc Chí Bàn này Chí hiển nhiên là cửa trên.
    Bàn 6:Thanh Râu :Trần Minh Nhật Bàn này anh Thanh râu đánh thay cho em Mạnh nhưng ko được hi vọng nhiều vì anh ra Trung tự thường nộp.
    Với tương quan lực lượng như vậy nên đội B tập trung vào 4 bàn đầu. còn 2 bàn cuối chấp nhận bỏ vì tương quan lực lượng khá chênh lệch.
    Và thực tế diễn ra như sau:
    - Không hổ danh là Sát thủ, Nhật hạ gục Thanh râu trong chưa đầy 15' làm sĩ khí của đội A được đẩy lên cao. Tuy nhiên đội B vẫn bình tĩnh thi đấu vì kết quả bàn này đã được dự báo trước. Tỉ số là 1-0
    - Tiếp đó Minh chiến thắng nhẹ nhàng trước anh Hòa trong thế trận mà thẩm lại anh Hòa từ hòa đến thắng! (do anh quen với lối đánh giang hồ bộp chộp không tính kỹ). Tỷ số là 1-1.
    -Và bất ngờ lớn nhất đã diễn ra: Hồng Chí ngã ngựa trước Hùng. (thất bại này do anh quá chủ quan khinh địch thí cây nhưng không sát cục được còn lối đánh của Hùng lại khá chắc chắn nên khi hơn cây đã cụ thể hóa bằng chiến thắng bất ngờ). Tỷ số là 1-2.
    - Với kết quả trên nên 3 bàn còn lại của đội B khá nhẹ nhàng. Với tâm lý hưng phấn Thành già hạ gục Thành con trong tình thế Thành con buộc phải thắng nên đã cưỡng cờ và thua cuộc. Tỷ số là 1-3.
    - Dũng Coca thấy tình hình khả quan nên nhanh chóng đổi cây và kí biên bản hòa với Thịnh. Tỷ số là 1,5-3,5.
    - Bàn cuối cùng không còn giá trị nữa nên Kiên và Hợp blo cùng kí biên bản hòa.
    Kết quả cuối cùng : 2-4 đội B chiến thắng.
    Kết luận:
    Trình độ cờ của các thành viên trong câu lạc bộ chênh lệch nhau không nhiều nên trận đấu khá hấp dẫn. Mấu chốt của trận đấu hôm qua là trận thua của Hồng Chí. Công đầu trong thắng lợi của đội B là Hùng. Tiếp đó là bạn Minh và Thành già. Còn 2 bạn Kiên và Dũng coca thì tròn vai. Đối với đội A thì thua do lỗi của Hồng Chí đầu tiên, hoan nghênh Hợp blo và Thịnh khi cầm hòa được 2 đấu thủ trên cơ, còn NHật thì vẫn là 1 sát thủ lạnh lùng. 2 trận thua của anh Hòa và Thành con cũng là bình thường khi gặp các đấu thủ trên cơ!
    Một tín hiệu vui cho Câu lạc bộ khi thấy đã có thêm 1 số bạn đăng ký tham gia. Đề nghị chủ tịch post danh sách lên để các thành viên cùng biết.
    Trên đây là tóm tắt diễn biến trận đấu đồng đội của câu lạc bộ. Do chỉ có tính chất vui vẻ nên nếu động chạm đến thành viên nào trong câu lạc bộ thì cho mình xin lỗi trước. Thank.
    Lần sửa cuối bởi bababoy, ngày 23-04-2013 lúc 01:41 PM.

  4. #54
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cảm ơn Anh bababoy đã viết bài rất sâu sắc và rất hay . Em đã cấp nhật rất đầy đủ danh sách câu lạc bộ mình tại trang 1 anh nhé . khi nào có thành viên mới thì em sẽ cập nhật ngay

  5. #55
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    347
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình là Nguyễn Trung Kiên nhé. Mà hôm qua mình thấy có cậu beó béo kính cận cũng định đánh ấy, cả ông Thanh râu nữa. Sao ko thấy gia nhập câu lạc bộ a`. Hay chỉ ra quán cho vui.

  6. #56
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    546
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết của a.Kiên cũng sôi nổi đấy, tuy nhiên có nhiều điểm không đúng với sự thật, đặc biệt là ở dòng thứ 4. Thiết nghĩ phải viết đúng là: '' Bàn 2: Nguyễn Văn Hợp: Nguyễn Trung Kiên Bàn này tui không có cửa thắng, chỉ mong em ý nhẹ tay cho một chút...hehe ''
    -Người ta có câu nói là Quá Tam Ba Bận, a.Hùng béo trong 3 lần đánh giải nội bộ lần trước đều gặp e Chí. Thành tích chắc cũng không cần phải nói, đều bị chết thê thảm! Lần này bốc thăm, thế éo nào lại gặp nhau. Bình thường thì chấp 2 xiên vẫn nộp tiền đều đều, tuy nhiên có lẽ dạo này đang ngủ quên trên chiến thắng, nên e Chí với lối đánh bão táp tông quân vào mồm, hiến quân mà vẫn sót nước nên kq đã bị a béo nhà ta giết không thương tiếc...Một sự trả thù ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi mà lúc sau ra quán uống bia, a béo luôn cười tươi như hoa, nói như loa phóng thanh bằng một chất giọng đanh thép, chắc nịc: "Đừng có bao giờ đánh thuận pháo với a" ( mặc dù a béo chẳng biết tý gì về thuận pháo cả, keke! - Cũng cần bổ sung thêm là niềm vui với a béo như nhân đôi khi mà cũng buổi chiều a béo win 007 tui 2 ván cờ úp, Cụ Rùa hôm nay đã 2 lần đầu thai, amen...)
    -Trước đó do e.Mạnh( thành viên mới gia nhập) do mới học đánh chưa được lâu, công lực chưa cao nên để cuộc quyết chiến thêm phần công bằng cũng như gay cấn hơn, đội B quyết định mời a nhiều Râu nhất sới Trung Tự ra giúp sức có tên cũng là a.Thành ( sắp tới a mà gia nhập thì clb ae ta đang rất nhiều Thành: Thành non, Thành già và giờ là Thành rất già). Nổi tiếng ở sân cờ Trung Tự với lối đánh Uề...Ù - ''Mã Quỳ Nửa Mùa'', a Thành Râu mang ra quyết chém đối thủ, nhưng gặp ai chứ gặp Nhật sát thủ thì đầu chỉ có mưng mủ (ngoài 007 tui ra trong đội ít ai trị được pác sát thủ này lắm) a đã nhanh chóng bị kém quân để rồi thua một cách chóng vánh. Sau đó a đứng lên, ngửa mặt lên trần than vãn như kiểu Chu Du - Gia Cát Lượng ít câu rồi ra đi với 1 lời từ biệt duy nhất: ''A thua rồi" ( Cũng đúng thôi, ai bảo hôm nay a mặc Áo Tím, buổi chiều 007 ngồi uống trà với a chẳng phải đã tặng a câu hát: Người hỡi tôi biết chơi là khổ...Áo tím ngày vu quy...teo teo.._ bài hát của Mạnh Quỳnh đấy các pác).
    - Cuộc chiến giữa e Thịnh nhà ta với pác Dũng cô ca thì thế trận diễn ra khá cân bằng. 2 đấu thủ chắc trong bụng đều nghĩ: ''thằng kia thì khai cuộc gì mà nó chẳng biết'' nên khai cuộc 2 bên đều rất thận trọng oánh tiên sư chỉ lộ...Bàn cờ về sau thì e gâu gâu có vẻ tươi hơn 1 tý, cộng thêm ưu thế về time but do không có những nước sắc, mang tính đột biến cao mà ván đấu đã kết thúc với kq hòa.
    ...............
    Đang máu viết tiếp but 007 có việc bận, thôi tối viết sau vậy, hehe...

  7. #57
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    14
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ichigo Xem bài viết
    Chắc hẳn anh em đều cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó . Trước tiên là tình bạn với thằng hiệp . Thời gian gần đây nó đã ko còn cùng sinh hoạt với câu lạc bộ mình nữa vì đã không còn ở hà nội . Nhưng dù là mày có ở đâu , thì mày vẫn là 1 thành viên chính thức của câu lạc bộ . Không những thế mà còn là 1 trong số những thành viên đầu tiên nếu sau này câu lạc bộ mình có tiếp tục đi lên với số lượng thành viên lớn hơn . Mày không cần phải xin gia nhập cái gì hết haha . Mà mày cần phải có thêm những nhận xét , Những lời bình trên forum của câu lạc bộ . Vì thiếu đi đường cờ giang hồ của mày làm câu lạc bộ mất đi 1 nhân tài . Chúc mày thành công trong công việc và cuộc sống , thay mặt câu lạc bộ gửi tới mày lời chúc sức khỏe tới mày và người thân . Khi nào rảnh thì về sinh hoạt cùng câu lạc bộ
    Nói vậy thôi chứ mình cũng rất nhớ anh em nhưng biết làm sao đuợc.khi nao công việc trên này ổn định nhất định mình sẽ trở lại.còn đóng góp thì mình ko dám vì toàn cao thủ ở đó mừ!keke

  8. #58
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    14
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thịnh ơi.sao ko pots những ván hay lên cho anh em xem với.giờ chắc tao chỉ xem anh em trên mạng được thôi.

  9. #59
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    420
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm qua may mắn có ván thắng trong trận gặp với anh Hòa và góp phần đem lại chiến thắng của đội mình. Trước trận đấu Hợp bờ-lô đã nhắn tin dọa dẫm nhưng không lung lạc được ý chí của anh em trong đội B. Điềm lành khi bốc thăm đến với đội B khi Chí, Thịnh và Hợp cùng được bốc thăm vào đội A. Đội nào có bộ 3 Xe-Pháo-Mã này đều có diễm phúc được nộp tiền bia-hehe.

  10. #60
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 vài hình ảnh buổi sinh hoạt clb :





    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Câu lạc bộ cờ Tướng Tứ Phương huynh đệ !!!
Trang 6 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68