Kết quả 1 đến 10 của 27
-
07-08-2010, 02:01 AM #1
Đôi dòng tâm sự đến anh em TLKD!!!
Thân chào tất cả anh em tham gia Forum TLKD!!!
Ngày đầu tiên mình tham gia gia vào TLKD cũng là lòng đam mê với cờ, nhờ có Google mà mình đã tìm được đến với Web TLKD và tìm được rất nhiều bạn có cùng niềm đam mề, cùng chung sở thích là chơi cờ giống như mình, điều đó thật sự làm mình rất hạnh phúc. Mình có đam mê là tìm hiểu về các ván cờ và cách mà SW suy nghĩ như thế nào để chơi thắng được con người nên mình lao vào tìm hiểu về SW, tuy tìm hiểu cũng chưa được gì nhiều nhưng cũng được các bậc đàn anh đi trước hướng dẫn nhiều thứ nên mình cho là cũng có chút ít hiểu biết về SW, tuy không Pro như những người khác nhưng cũng đủ xài và phục vụ cho việc nghiên cứu các ván cờ cho riêng mình.
Trong quá trình tìm hiểu và giao lưu mình cảm nhận thấy rằng TLKD quả thật là một sân chơi cho tất cả chúng ta cùng chung sức xây dựng và đóng góp hết mình để xây dựng một môi trường lành mạnh cho những bạn, những anh, chị, cô, chú, bác cùng nhau vào đây bàn tán về những thế cờ hiểm hóc, những chuyện vui buồn trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải. Nhờ có TLKD mà mình làm quen được những bạn, những anh rất dễ thương và nhiệt tình trong CLB KHQ, anh banghuu, anh DiepKhaiHang, anh Nghĩa... hay những anh ở xa như Congaco, bác Xuan2009, và rất nhiều bạn khác ở ngoài miền Bắc xa xôi như em koleloi, anh themgaidep, anh Trung_cadan..., hay những thành viên ở rất xa như Magicking, VSKDN, ...và rất nhiều bạn, anh chị khác nữa.
Thiết nghĩ chúng ta đã tham gia vào TLKD thì như anh em trong một nhà, cùng chung có một niềm đam mê, chung một sở thích thì việc gì chúng ta lại có những mâu thuẫn để rồi cãi vã, để rồi nói xóc nhau và dẫn đến những mối quan hệ mâu thuẫn, dẫu biết rằng bản chất của sự tiến bộ chính là mâu thuẫn nhưng không có nghĩa là anh em chung một nhà phải có những xích mích, những thù hằn lẫn nhau, điều đó thật đáng buồn thay. Nhiều lúc nhìn những Topic cãi nhau rất to, Thangtcnb không muốn tham gia dù rằng cũng rất muốn bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề nào đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không post vì nghĩ rằng mọi người đang cãi nhau thì ai cũng có cái lý lẽ riêng, chả ai chịu nhường ai cả nên mình Post cũng thành thừa nhưng thật sự là rất muốn bày tỏ quan điểm. Một phần vì Forum này cũng là diễn đàn ảo nên mọi người điều có quyền tự do ngôn luận, không ai có thể ép buộc ai theo quan điểm của mình được, nếu đồng ý thì chỉ thể hiện qua một hành động "Thanks". Một người nào đó có thể bất đồng quan điểm với một người nào đó hay một nhóm cá nhân nào đó chứ đâu có thể bất đồng quan điểm với nguyên một tập thể đã thống nhất.
Như vậy ThangTCNB thiết nghĩ chúng ta cùng vì tập thể mà chung tay xây dựng một tập thể ngày càng vững mạnh hơn thay vì bất đồng quan điểm với một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó mà rời bỏ Forum hay phát biểu những lời lẽ không hay làm ảnh hưởng tới những thành viên khác, đừng ai tự nhận mình là có đóng góp rất nhiều cho Forum mà có thể đưa cái tôi của mình lên lớn quá để mà rồi thích phát biểu gì phát biểu, không coi trọng BQT và các thành viên khác. Nếu bạn nào tự nhận thấy mình có đóng góp nhiều gì cho Forum mà thấy mình mình bị thiệt thòi thì hãy nhìn các nick như duckhai, banghuu, CXQ... và rất rất nhiều các bạn khác nữa. Riêng bản thân ThangTCNB thì rất cảm phục những người như trên, họ tham gia TLKD với tinh thần rất vô tư, chỉ muốn đóng góp một chút ít công sức nhỏ để Forum chúng ta ngày càng phát triển và vững mạnh hơn, nếu các bạn muốn thành lập ra Forum mới cũng rất Ok, điều đó không ai cấm nhưng theo mình nghĩ còn lâu lắm Web của bạn mới đuổi kịp TLKD. Mình thật sự xin lỗi nếu có nói chạm đến một ai trong Forum này nhưng những gì mình nói là thật sự những gì mình đã suy nghĩ rất kĩ và nhìn thấy thực tế trong khoảng thời gian qua.
Khi chúng ta có một sân chơi miễn phí và vui vẻ như thế này, điều đầu tiên chúng ta phải biết ơn những người đã tạo ra nó, và tôn trọng BQT, điều đó riêng ThangTCNB rất biết ơn những anh, chú ngoài miền Bắc đã có ý tưởng và thành lập ra TLKD. Tuy có những lúc điều hành hơi bị lỏng lẽo và thiếu sót nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, "Nhân vô thập toàn" mà, nên các anh em TLKD nhiều khi phải thông cảm và bỏ qua cho, người nào còn có công việc riêng của mình chứ đâu phải lúc nào cũng lên Post bài trả lời hết những thắc mắc của anh em được. Nếu các bạn thấy mình bị BQT bannick hay đối xử quá thiệt thòi thì bạn hãy tự hỏi xem bạn đã nhận được gì từ Forum này và bạn đã đóng góp được những gì, bạn có tuân thủ theo luật chơi không? Điều đó mình luôn muốn nhắn gửi tới các thành viên.
Mình luôn hy vọng trong tương lai tới mọi sẽ không có thành viên nào vì bất đồng quan điểm với một ai đó hay với BQT mà rời bỏ Forum, điều đó thật sự mình không muốn chút nào, BQT và cả toàn thể anh em TLKD luôn trân trọng những công sức đóng góp của các bạn, các bạn hãy luôn nhớ như thế nhé.
Đôi dòng tâm sự đến mọi người.
ThangTCNB.Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
07-08-2010, 02:08 AM #2
Cảm ơn thangtcnb nhiều , những tâm sự của em sẽ làm anh quyết tâm hơn cho 1 Thăng Long Kỳ Đạo vững mạnh !!!
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
07-08-2010, 02:30 AM #3
Mấy hôm nay Uminh dòm sự viêc mà chán quá thể. Cái cách mà các thành viên bỏ đi tuy là kỳ cục nhưng vẫn còn chỗ để bào chữa, còn cái cách mà Ban quản trị TLKD " ngăn sông cấm chợ " xem ra còn kỳ cục hơn nữa. Nếu đã vì mục đích phát triển cờ VN nói chung thì đâu nhất thiết phải làm như thế nhỉ. Chính vì lẽ đó, hiện nay Uminh thấy rõ gần như TLKD đã phân chia 2 khu vực Nam - Bắc rõ rệt: Các member trong Nam rút hẳn về bên trang ........................, các member chủ lực miền Bắc vẫn ra sức bám trụ và xây dựng TLKD. Hậu quả ai lãnh ?? Rõ ràng là các member khác vô hình chung lãnh đủ: Chất lượng bài viết và thông tin nghèo nàn đi trông thấy, đã thế còn phải đọc các thông tin cãi cọ giữa 2 bên bằng những từ ngữ và hành động mà uminh không thể nói ra
. Thôi thì " chín bỏ làm 10 " và " Dĩ hòa vi quý ", cả 02 bên cùng chung tay phát triển, bên này ra sức quảng bá cho bên kia thì lượng thông tin chắc chắn tốt hơn. người đọc cũng được lợi biết mây !!! Các vị đều là người lớn,bậc đại trượng phu không nên nhìn vào cái đã qua để mà chấp, hãy nhìn đến cái sắp đến để mà phát triển hoặc sửa đổi. Uminh xin mượn câu chuyện cười sau để bà con đọc mấy dòng tâm sự mà đỡ căng thẳng:
- Vào 01 ngày đẹp trời, U minh giáo chủ quyểt định mở cổng địa ngục, chọn mỗi quốc gia 01 đại diện ưu tú tham quan để về trên đó thuật lại các hình phạt nhằm răn đe con người. Các đại diện lần lượt được xem các hình phạt tàn khốc như núi đao, biển lửa, giường chông.... Quốc gia nào cũng có người bị phạt với các hình phạt như nhau, không phân biệt chủng tộc giàu nghèo hay màu da.. Các đại diện ai cũng hoan hô vị giáo chủ công bằng và anh minh. Tuy nhiên, khi đi đến hình phạt " Nấu trong chảo dầu " Ai cũng ngạc nhiên và đồng loạt phản đối vì chảo dầu trừng phạt người Việt Nam không có nắp đậy Cả bọn đồng loạt la lên:
- Tưởng ông U minh giáo chủ công bằng thế nào, ai dè ổng thiên vị người Việt Nam, không có nắp đậy thì bọn lãnh hình phat thế nào nó chả trốn được vài đứa.
Đợi khi sự phản đối lắng dịu, vị giáo chủ liền cười và giải thích:
- Cái đất nước này nó độc đáo lắm !! Khi có 01 thằng leo lên sắp thoát là phía dưới có thằng nắm chân lôi xuống thôiAn tâm không tên nào thoát được mà địa ngục đỡ tốn 01 cái nắp chảo
.
Thay đổi được chuyện đó hay không chính là tùy tâm các vị vậy. Thân áiLần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 07-08-2010 lúc 11:07 AM.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
07-08-2010, 02:59 AM #4
Thời gian rồi quả thật là rất buồn,hi vọng tất cả mọi người bình tĩnh để vượt qua,com của em vẫn hỏng nên chỉ vào coi mà ngại ko muốn comment.Hôm nay ngồi rảnh dùng bàn phím ảo comment từng kí tự,hix.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
07-08-2010, 04:19 AM #5
Theo tôi khi cờ tướng Việt Nam phát triển thì việc nhiều trang Web mở ra là sự bình thường, làm sao để các trang Web cạnh tranh nhau trong lành mạnh là điều tốt. Hãy nhớ mục đích chung là vì sự phát triển của môn cờ tướng, nên chúng ta cần thoáng một chút : ai phục vụ tốt hơn sẽ có nhiều Fan hâm mộ hơn. Ngay tại Trung Quốc cũng có rất nhiều trường phái khác nhau, cạnh tranh nhau rất khốc liệt nhưng khi tranh đấu trên đấu trường thế giới họ lại là một thể thống nhất luôn độc tôn, do đó chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật là trong phát triển phải có cạnh tranh, đừng nói xấu nhau mà hãy làm tốt hơn, để có nhiều độc giả hơn.
Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
07-08-2010, 06:10 AM #6
Cạnh tranh lành mạnh là sự cạnh tranh giữa những người giàu tâm huyết và đầy bản lĩnh. Chính sự đối đầu đầy bản lĩnh này tạo sự lôi cuốn cho các Fan hâm mộ. Đừng ru ngũ nhau bằng những câu cám ơn , những lời sáo rỗng Sự lịch sự là cần thiết, nhưng nếu không có cái hay, cái đẹp, sự hấp dẫn thì chẳng ai dư thời gian để theo dõi.
Cạnh tranh lành mạnh thể hiện qua phong cách chuyên nghiệp, ví dụ bạn có đăng ký bản quyền chưa? luật bản quyền là gì? lợi ích của luật bản quyền?Ta không thể lúc thì nói làm cho vui, lúc thì nói người ta chôm ý tưởng của mình, như vật là không nhất quán.Khác biệt giữa một doanh nhân Việt Nam và doanh nhân Châu Âu là gì? Doanh nhân Việt nam thường dẫn thư ký là các em chân dài xinh hơn người mẫu, còn doanh nhân Châu Âu thì dẫn luật sư. Việc kiện cáo ở Việt Nam còn chưa phổ biến nhưng trong tương lai sẽ khác.Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
07-08-2010, 06:26 AM #7
Các bạn có công nhận so với 3 tháng trước TLKD có rất nhiều tiến bộ, các bài viết hấp dẫn hơn nhờ tính minh họa rỏ ràng. Có thể 3 tháng sau, TLKD còn hấp dẫn hơn vì chất lượng cao hơn. Trong tương lai trang Web được đông đảo người hâm mộ là trang Web có chất lượng như một trường dạy chơi cờ trực tuyến, muốn vậy trang Web đó phải quy tụ được các huấn luyện viên tài năng, các nhà quản lý giỏi, các thành viên IT tay nghề cao. Người quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, có đạo đức, có khả năng quy tụ các nhân tài, đứng trên người nhưng người vẫn phục.
Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
07-08-2010, 06:50 AM #8
Tôi tháy TLKD nên hoàn thiện phần khai cuộc và tàn cục ở các bài minh họa bằng Java hoặc Flash. Sau một tháng nếu những bài viết nào không có minh họa, người khác minh họa thì bản quyền thuộc người đó. (Cạnh tranh mà)
Để tăng tính thời sự, cập nhật tin tức mới trong thành viên nên có người biết tiếng Hoa để dịch các tạp chí cờ của Trung Quốc. Chắc chắn việc cập nhật các giải đấu lớn của Trung Quốc sẽ làm phong phú trang Web( nhớ luật bản quyền)Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
07-08-2010, 07:37 AM #9
-
07-08-2010, 07:44 AM #10
Đôi dòng tâm sự đến anh em TLKD!!!
Đánh dấu