Kết quả 1 đến 10 của 152
-
01-09-2010, 08:51 PM #1
Chung Kết TLKD: Hào Đình 2010 ???
Kinh nghiệm của mọi giải đấu, mọi môn thể thao, mọi trận Chung Kết, cho thấy, trong trận chung kết, không bao giờ có khái niệm “cửa trên” , “cửa dưới” cả.
Cũng như vậy. Trận CK năm nay cũng hứa hẹn một trận “Long tranh , Hổ đấu” long trời lở đất, không ai dám chắc kết quả thế nào.
Với 2 chiến thắng trong giải tại vòng loại, QT cũng không thể xem mình hơn được bởi lẽ Yên Hòa lúc đó chưa ổn định lực lượng cũng như chưa thực sự tung hết lực.
Với thế trận hiện nay, thực sự cả 2 đội đều đang rất mạnh về mọi mặt và xứng đáng có mặt trong trận thư hùng đỉnh cao nhất của TLKD.
Với thực lực hiện có, Yên Hòa đang rất mạnh khi vận dụng kế sách đua ngựa của Tôn Tiên sinh lấy LV Trường xuống chơi hàng tá. Với vòng loại hoàn hảo, dường như việc ăn điểm của bàn này đã nằm trong tay của YH ??
Ở bàn 1, với sự ổn định của Kỳ Hòa Ma Vương Chen Jun Yu chắc sẽ khó có ai khoan thủng được bức tường đồng vách sắt này?
Tuyến giữa với sự góp mặt của cao thủ Hebei lừng lẫy một thời Yang Wen De chắc chắn sẽ là nỗi kinh hoàng cho bất kể ai.
Cuối cùng không biết Đại Hán Hoàng Đế Wu Guo Shan có ngự giá thân chinh hay không, nhưng với những gì anh thể hiện ở giải Kỳ Vương Tài Tử thì rõ ràng là giờ anh không còn là: “Sơn của những ngày xưa nữa…”. Nhưng dù có là anh hay DV Long thì sức mạnh cũng thực sự đáng ngại. 70 trại binh hùng tướng mạnh đã dàn sẵn, chực chờ nuốt chửng kẻ địch.
Đối mặt với sức mạnh kinh hoàng đó, cũng là 1 thế lực kinh hoàng khác không hề kém cạnh. Một Quang Trung với toàn các hảo thủ toàn tuyến rất đồng đều.
Ở bàn 1: Bobby Nguyễn Anh Quân với những gì đã thể hiện gần đây, anh thực sự là kỳ thủ mạnh mẽ hàng đầu Hà Thành với lối công sắc bén, thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán. Hứa hẹn một trận cầu mãn nhãn cho khán giả. Chưa ai dám nói “Bão lửa” hay “Thành đồng” sẽ thắng. Dự đoán: Hòa: 50%. Thắng thua: 25% cho mỗi bên.
Hai bàn tá với sự vững vàng chắc chắn, luôn kín đáo, chỉ tủm tỉm cười (Chắc là dấu đấu pháp) LM Hiệp luôn là hàng thủ vững vàng cho QT. Mà có lẽ, cùng với Trang Tơ, QT có nhiều kỳ thủ “có duyên” thế không biết. Rất mong là ông bạn già sẽ làm được một điều gì đó để tôi còn “lên mặt”: “ngày xưa…..” he he…
LQ Hưng cũng như Tùng Kều cũng là những Tá vô cùng sắc sảo, công sắc, thủ vững, là những chốt chặn đáng kính nể của QT.
Có câu: “Sói non không sợ Hổ già” không biết Tôn Ca-Dan có dám dùng “Sói non” Lục Trang để chặn đứng những hổ già như LVT hay DVD hay không?Nếu là tôi thì sẽ là: ”Hổ già kia, hãy liệu hồn” !!!
Dự đoán: rất nhiều khả năng phải đá hiệp phụ. Chúc cho thần may mắn sẽ mỉm cười với những người “có duyên”.!!!
-
01-09-2010, 11:10 PM #2
Thần may mắn mỉm cười với Yên Hòa
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
01-09-2010, 11:33 PM #3
Bài hay quá , cám ơn anh .
Hy vọng trời sẽ trừng phạt những kỳ thủ tinh tướng!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
01-09-2010, 11:36 PM #4
Quá hay ! Giải sau bác Minh Ngọc phải làm lãnh đội mới đúng .Chiến thuật , chiến lược sâu sắc quá . hehehe
-
01-09-2010, 11:39 PM #5
Gọi là mua vui cho anh em chút đỉnh. Funny một chút.
May ra kiếm được vài nụ cười sảng khoái.
-
03-09-2010, 10:16 PM #6
Trận chiến được anh em kỳ hữu chờ đợi hơn 4 tháng qua còn chưa đầy 24 tiếng nữa sẽ diễn ra. Hy vọng 2 đội sẽ cống hiến cho khán giả những ván cờ hay, giàu cảm xúc.
Mong BTC và anh Tuấn chủ quán TLKD chuẩn bị một không gian đẹp, thoải mái cho các kỳ thủ trong trận chung kết.
Chúc anh em Yên Hòa-A&A Toàn Cầu thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt phong độ tốt nhất để giành chiến thắng!
Yên Hòa-A&A Toàn Cầu vô địch!
-
03-09-2010, 11:34 PM #7
Trận này chắc chắn hay rồi.
Chỉ tiếc là các anh em đều lo trận đấu không có ai tường thuật trực tiếp cả.!!!
-
03-09-2010, 11:36 PM #8
Ông chủ Yên tâm Yên Hòa sẽ vô địch
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
03-09-2010, 11:44 PM #9
Em xin đặt niềm tin vào Yên Hòa. Cũng giống như Mourinho thội. Rất nhiều người gét, nhưng mục tiêu quan trọng vẫn là chiến thắng và chiến thắng.
-
04-09-2010, 03:04 AM #10
Quang Trung cố lên!!!!!!!!!!!!
"Home is where the heart is."
Chung Kết TLKD: Hào Đình 2010 ???
Đánh dấu