Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hắc Miêu (Tân Liêu Trai)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 25

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    hay quá bác ơi,em tìm cái mục Đạo ôsin mãi mà không thấy?? những chuyện này nguồn từ đâu vậy bác fan?
    hehe tớ không biết cái bài Đạo Oshin vì sao bị xóa mất ,bài đó hay quá mà ,có vi phạm gì đâu,chắc có ai không ưa tớ nên xóa ,mà khổ quá có phải chuyện của tớ đâu ,tớ cũng chẳng buồn hỏi ,Thơ Tàu gọi là
    Tồn vong quán kiến hồn vô lệ
    Hương tỉnh nan vong thượng hữu tâm
    Dịch
    Việc đời được mất mắt nhìn đã quen ,lòng khô cứng
    Duy chỉ có mối tình Hương Lý lúc nào cũng quanh quẩn bên lòng

    để cho xem cũng được , buồn buồn ghét xóa chơi cũng ok .Tớ như người kỹ nữ trong tay các ông ấy tha hồ mà vần hihihiihih bác vào gu gồ gõ tên tác giả bản tài cân là sẽ thấy 4 hay 5 truyện ngắn , truyện nào cũng đặc sắc lắm .Đọc cười chết luôn ,kim cổ lộn tùng phèo ,siêu thực trộn vào hiện thưc .Nếu yêu thích lối viết hiện đại thì khoái vô cùng ,còn ngược lại thì ......xóa haha
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    hehe tớ không biết cái bài Đạo Oshin vì sao bị xóa mất ,bài đó hay quá mà ,có vi phạm gì đâu,chắc có ai không ưa tớ nên xóa ,mà khổ quá có phải chuyện của tớ đâu ,tớ cũng chẳng buồn hỏi ,Thơ Tàu gọi là
    Tồn vong quán kiến hồn vô lệ
    Hương tỉnh nan vong thượng hữu tâm
    Dịch
    Việc đời được mất mắt nhìn đã quen ,lòng khô cứng
    Duy chỉ có mối tình Hương Lý lúc nào cũng quanh quẩn bên lòng

    để cho xem cũng được , buồn buồn ghét xóa chơi cũng ok .Tớ như người kỹ nữ trong tay các ông ấy tha hồ mà vần hihihiihih bác vào gu gồ gõ tên tác giả bản tài cân là sẽ thấy 4 hay 5 truyện ngắn , truyện nào cũng đặc sắc lắm .Đọc cười chết luôn ,kim cổ lộn tùng phèo ,siêu thực trộn vào hiện thưc .Nếu yêu thích lối viết hiện đại thì khoái vô cùng ,còn ngược lại thì ......xóa haha

    Fansi ..hay chữ ..lắm tài..!!
    Sao không phóng tác một vài.. đoản văn ??

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Xứ Thâm Trầm
    Bài viết
    662
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Fansi ..hay chữ ..lắm tài..!!
    Sao không phóng tác một vài.. đoản văn ??
    Có rồi thần tượng tôi ơi .Tôi yêu những địa danh Hà nội mặc dù chưa bao giờ đến như Ngõ trạm ..v..v hay Cẩm phả Lạng Sơn .Việt hóa một số tên trong truyện ngắn O'Henry liền bị véo tai cấm viết nên sợ quá ....tịt.... hihih
    Nhất thiết hữu vi Pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như thiểm diệc như điện
    Ưng tác như thị quán

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Fansifan Xem bài viết
    Có rồi thần tượng tôi ơi .Tôi yêu những địa danh Hà nội mặc dù chưa bao giờ đến như Ngõ trạm ..v..v hay Cẩm phả Lạng Sơn .Việt hóa một số tên trong truyện ngắn O'Henry liền bị véo tai cấm viết nên sợ quá ....tịt.... hihih
    Viết phải.. lách.. một tý chứ Fansi đã đọc" Lư giang hoài cổ" của tb chưa ? góp ý để còn hoàn thiện nha.. Thân

Hắc Miêu (Tân Liêu Trai)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68