Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sấm Trạng Trình ! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 32

Chủ đề: Sấm Trạng Trình !

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Huynh Lâm có khi phải làm quả topic ở Góc Mỹ Nhân để anh em bàn luận nhỉ , em háo hức muốn học hỏi các huynh quá !!!

    @ huynh Thái : Vụ này hay ha ??? !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Trung cadan: nhắc đến gái đẹp tự nhiên thấy lòng mình như còn nợ mấy a e, buồn ....
    "...để gió cuốn đi..."

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thai_bienhoa Xem bài viết
    @ Trung cadan: nhắc đến gái đẹp tự nhiên thấy lòng mình như còn nợ mấy a e, buồn ....
    Anh em em được gặp anh là đã Rất Là Good rồi , buồn gì nữa .

    P/s : Cuối tháng 8 đệ vào mà !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái này đọc lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn nằm trong đầu:

    Cô gái trộm hái sen
    về ủ tuổi
    Lỏng khuy cài
    gió cởi

    một dòng hương

    -Ngực dự hương đêm thơm mùi tuổi chín

    Mắt lá tre đằng ngâm mộng ba giăng

    Lê Đạt


    Bài mượn ý từ một bài thơ của Bạch Cư Dị mà mình quên rồi, chắc chắn bác Phi hoặc bác Lâm biêt.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe tôi nhường ông Tôn khai pháo truớc lấy hứng sau sẽ đi sâu vào chi tiết kĩ thuật ,những vị trí (gợi cảm)ảnh huởng theo tuần trăng hehe
    Ông Gió ơi cái này cần thực tế kinh nghiệm không văn thơ gì hết ,chúng tôi cần huỳnh huỵch ông lại đọc thơ chẳng sướng tí nào

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi Lâm Đệ huynh ơi cho em theo học karma sutra với hihi. Em nghe nói cổ nhân Ấn họ phân ra thịt Nai và thịt Voi đúng ko? thịt nai chắc phải ngon hơn thịt voi chứ nhỉ . Em muốn đc nghe huynh dạy bảo về cuốn kinh này hihi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Hehe tôi lúc này mê chơi chẳng suy nghĩ đuợc gì đâu Trong đầu cứ chi chi , cửu vạn, nhất sừng thôi
    Mụ già biết óanh tổ tôm hay chắn vậy???

    @all: Sắp tới lôi kéo1 số em sinh viên Đại Học ĐL tham gia diễn đàn chém gió chào các chú các bác đừng ai "giật mình" nhé
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Gió Chơi chắn ấy mà hihhi
    @nhachoa Cái cuốn của tớ là sách giấy up hình không đẹp đang rong trên Amazon kiếm cuốn ebook hình đẹp xong sẽ làm .Chăc cũng chỉ dám pm truyền thụ kinh nghiệm thôi ,úp toành hoành lên đây các vị khả kính ném đá chết .Nhất là hình các ông vua đội mão ,râu dê mặc áo không mặc quần đang vi vút cười đau bụng .Tuy nhiên đó là kinh điển rồi không còn là sách .Mấy ngàn năm truớc mà nghệ thuật đã lên đến mức tuyệt đỉnh .Hay nhất là phép luyện tập để chữa các thứ bệnh về sex như ví dụ bệnh chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền .Ngày truớc tôi có vài thằng bạn đầy mặc cảm việc ấy sau này khi chỉ chúng tận tình xong ,áp dụng thành công mặt mũi các ông đầy vẻ kiêu hãnh luôn mồm hát vang bài ..Lâu đài tình ái ....hihihih

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tò mò quá phải hỏi .. sư bá Lâm, bộ bao nhiêu nội công HGLPS chưa đủ sao mà chêm thêm Karma Sutra? . Ai chịu cho thấu ? Hồi xưa có xem qua, nhưng chỉ nhìn hình thôi , thấy hình không phê (lúc đó chỉ ham nhìn hình thôi, ngày xưa còn bé biết sao bây giờ ? )
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió Nghệ thuật đó đòi hỏi sự khoái cảm tuyệt đối cho cả hai người .Phần ông thì có nội công HGLPS đã xong nhưng còn người bạn tình ? Ít nhất ông phải biết ,Hơi thở của rồng , nghi tả nghi hữu ,tá lực đả lực ,gặp chim gõ kiến ,ba ba vuợt sóng .Tôn tử đã dạy (không phải bác tontu nhà mình hihi) Bách chiến bách thắng chưa phải tướng giỏi , không đánh mà thắng mới là đệ nhất Sao lại có lời dạy này ? Vì chiến tranh là việc lâu dài phải dành sức cho trận kế .Địch vốn dĩ tiên thiên vô cùng mạnh mẽ khả năng phục hồi sau trận chiến vô cùng mau lẹ ,sau một trận tuy có cái thắng tạm thời nhưng bác không còn lực để có trận chiến thứ hai tất sẽ bị địch lấy đầu dễ dàng
    Chiến tranh và kẻ địch vốn phức tạp ,có trận phải Sấn hỏa đả kiếp xung phong đánh nhanh diệt lẹ rồi còn hồi huơng về quê nhà vợ đang tựa cửa trông chờ ,có trận lại phải Trì cửu chiến đánh dằng dai cố thủ đợi thời cơ .Đầu tiên phải đặt mình vào cái thế không thua truớc đã rồi mới tùy nghi chiến thắng hihhi
    Giặc tình vốn biến hóa khôn cùng .Thân mang tuyệt nghệ nhưng lúc nào cũng phải cẩn thận như trong Kinh Dịch đã bảo .Cẩn thận như bế đứa con nhỏ đi bên bờ vực sẽ không bị lỗi hihhiih

Sấm Trạng Trình !
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68