Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sấm Trạng Trình !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32

Chủ đề: Sấm Trạng Trình !

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sấm Trạng Trình !

    "Mười phần chết bảy, còn ba
    Chết hai, còn một mới ra thái bình"

    "Chờ cho động đất, chuyển trời
    Bấy giờ Thánh mới ra tay anh hùng"

    "Một đám mây xanh đứng giữa trời
    Ba thằng nho nhỏ đánh nhau chơi
    Thiên hạ mười phần còn có một
    Bấy giờ Bạch sỹ mới ra đời"

    Gởi bác Lâm, PhiHuong & các bác

    Chúng ta cùng đàm đạo mấy câu sấm này 1 tí nào.

    Riêng 2 câu đầu thì có người cho rằng phải trải qua 1 cuộc binh biến mới có thái bình. Nhưng cũng có người thì bảo rằng ý 2 câu đó muốn kêu gọi sự đoàn kết và thống nhất...

    Các bác nghĩ sao về mấy câu sấm này?
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 04-04-2013 lúc 03:33 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    25
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc mang máng như Ngữ lục Mao trạch Đông thời Đại cách mạng văn hóa! Thế kỷ 21 rồi bạn oi! Văn minh lên một chút!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe tôi lúc này mê chơi chẳng suy nghĩ đuợc gì đâu Trong đầu cứ chi chi , cửu vạn, nhất sừng thôi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hì, Tôi là một kỳ thủ đã qua thời phong độ, nhưng nếu bảo tôi bình luận một ván cờ thì vẫn còn đôi chút cảm hứng.
    Những lĩnh vực khác tôi hiểu biết không nhiều, nên không có ý kiến gì.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho xin hai chữ binh yên đi bác Tôn

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Lâm: Có xem bản tin TT Obama đang tính (không biết đã chấp thuận chưa) chấp thuận điều luật là cho phép công dân Mỹ nhận tiền hưu trí ở một số nước, trong đó có Việt Nam. Như vậy thì người già có thể sống ở VN, nhưng vẫn được nhận tiền hưu trí thì phải? Theo lời khuyên thì tiền hưu trí nên chuyển thẳng vào account hơn là chọn phương cách nhận check.

    Trong tương lai có thể (nhưng không sure) họ sẽ dẹp cái vụ bảo lãnh mà chuyển sang "Visa W" cũng không chừng. Như vậy thì nạn xuất cảng lao động ở các nước khác sẽ bớt đi, mà chuyển sang HK thay vào đó. Thời Clinton cho phép các chủ hãng thiết lập công ty ở nước ngoài (i.e TQ), xảy ra tình trạng số người lao động trong nước không có việc làm dưới thời của Obama. Hai đảng ì xèo tranh cãi. Thêm vào đó hiện tại HK và TQ đang có sự bất hòa + nhu cầu lao động chân tay cũng đang cần đẩy lên cao, có thể vì lý do đó chính sách Obama đã thay đổi. Vậy "Visa W" quả thật là tin tốt cho những người đang có nhu cầu, bác ạ. Tôi chỉ sợ người Mễ sẽ tận dụng cơ hội tràn qua chiếm hết một số ghế cho mà xem. Tôi cho rằng người có nhu cầu nên tận dụng cơ hội này để chộp lấy thì hơn, chứ để đảng Cộng Hòa bò lên thì e rằng sẽ hơi khó đó.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 05-04-2013 lúc 12:40 AM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi đề nghị chúng ta bàn về gái đi vừa vui thư giãn lại bình dân .Tôi đại diện cho những người mê gái ở đây xin bác một loạt bài về Karma Sutra ấn độ hay tình thư Ả rập ,làm cho người phụ nữ vui thú và hạnh phúc là một việc lớn trong đời ,đó là một nghệ thuật mà không học hành cẩn thận cũng không đạt đuợc .Thiếu vắng kiến thức này nơi người đàn ông sẽ tức khắc biến hắn thành kẻ thất học dù rằng học vị trong xã hội có cao đến đâu .Tôi rất trân trọng những tay Don Juan,Casanova ,Đoàn Chính Thuần và mê nhất bài thơ Đuờng

    Khiển hoài

    Lạc phách giang hồ tái tửu hành
    Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
    Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
    Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.

    --Dịch Nghĩa--

    Lưu lạc trên giang hồ với khúc nhạc và bầu rượu
    Với người con gái lưng thon mảnh mai nhẹ như có thể đứng trên lòng bàn tay
    Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu
    Lại được mang lấy tiếng bạc tình ở chốn thanh lâu

    -- Bản dịch của Vi Minh Kha--

    Giang hồ phiêu bạt rượu bên mình,
    Tay không nhẹ bỗng, Sở lưng xinh.
    Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng,
    Còn đó lầu xanh tiếng bạc tình.

    Bác thử bàn về chuyện này đi xem tôi có hăng lên không ,tôi đang ngùn ngụt đầy ham muốn bác lại bàn chuyện thánh hiền hehe xem ra có đôi chút việt vị

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    e đồng ý với bác Lâm, vì e cũng rất là máu gái!
    "...để gió cuốn đi..."

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hô hô ò í e cak tùng tùng tùng cak

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Huynh Lâm có khi phải làm quả topic ở Góc Mỹ Nhân để anh em bàn luận nhỉ , em háo hức muốn học hỏi các huynh quá !!!

    @ huynh Thái : Vụ này hay ha ??? !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Sấm Trạng Trình !
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68