-

Gửi bởi
nhachoaloiviet
Ngọc hay còn được gọi là đá quý,là một dạng khoáng chất được hình thành từ các hoạt động địa chất ,dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao mà hình thành ,thông thường từ các nguyên tố hóa học gồm các đơn chất hoặc đa chất.Thí du: Kim cương chỉ có 1 nguyên tố duy nhất là than(C)ở các đỉnh nối với nhau bằng mối nối ion hình thành tinh thể kim tự tháp (pyramit)rất cứng chắc.Ruby-sapphire gồm 2 nguyên tố Al(nhôm) và O (oxygen)kết cấu với nhau bởi các nối ion và nối cộng hóa trị tạo ra khối lục lăng bền vững...Ngọc thạch (Jade)hợp bởi các silicat dạng mạch phức tạp với các nguyên tố Al,Si,K,Mg,Fe,Mn...
Tính chất vật lý: Các loại ngọc phần lớn đều có các tính chất vật lý rất đặc trưng như :độ cứng,màu sắc,tỷ trọng,vết vạch,ánh,mặt vỡ,chiết suất,độ khúc xạ-phản xạ,độ thấu quang,tính đơn sắc-đa sắc,tính áp điện,tính hỏa điện...
Đang thơ văn, lại chuyển sang hóa học rồi.
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
Đang thơ văn, lại chuyển sang hóa học rồi.

Em đùa vui bác một tý thôi mà hihi,để mọi người hiểu rõ về viên ngọc sáng -bác Trí.
Bác Trí ơi bác có quan tâm kiếm hiệp Kim DUng không,bác thích Kiều Phong hay Lệnh Hồ Xung
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-

Gửi bởi
nhachoaloiviet
Em đùa vui bác một tý thôi mà hihi,để mọi người hiểu rõ về viên ngọc sáng -bác Trí.
Bác Trí ơi bác có quan tâm kiếm hiệp Kim DUng không,bác thích Kiều Phong hay Lệnh Hồ Xung
He he. Tôi không hề đọc bất kỳ một cuốn kiếm hiệp nào.
Không phải là không thích. Mà là sợ, vì mình mê cờ đã mất nhiều thời gian rồi, đang cố cai để có thời gian cho công việc và cuộc sống. Chứ nhỡ đọc rồi không dứt ra được thì nguy to.
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
He he. Tôi không hề đọc bất kỳ một cuốn kiếm hiệp nào.
Không phải là không thích. Mà là sợ, vì mình mê cờ đã mất nhiều thời gian rồi, đang cố cai để có thời gian cho công việc và cuộc sống. Chứ nhỡ đọc rồi không dứt ra được thì nguy to.

Ignorance is bliss....Đôi lúc cũng đúng hả bác. Hihi Sống không có niềm đam mê thì vô vị, mê nhiều thứ quá thì....rối loạn tiêu hóa. Ôi !
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Truyện xưa và nay - Đọc và ngẫm !!!
Đánh dấu