Bó tay , từng nghe mọi người bàn tán trình độ cờ úp của Hà Nội cách rất xa Hp tới gần 2 nước ,nhưng hôm nay lại để Hải Phòng ăn cả giải nhất lẫn nhì , giải Hà Nội mở rộng gần đây nhất thì cũng là chú Tiến người Hải phòng vô địch , đây đúng là 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho người Hn thật . Về trình độ thì họ vẫn kém ta nhưng biết đâu theo thời gian họ có thể đuổi kịp ta thì sao , Hn đâu còn Nguyễn Vũ Quân nữa đâu .
Xin chúc mừng đoàn Hải Phòng , lúc nào cũng muốn cổ vũ cho các bác .
Mà bác 6789 có ánh mắt sợ thật hí hí , nhìn đối thủ cái đã thắng 50 % rồi .