Kết quả 881 đến 890 của 1105
Hybrid View
-
13-10-2010, 09:38 PM #1
Mình thấy cái cậu Trần Thanh Tân tuy cao nhưng phong cách thi đấu và thẩm cờ có 1 cái gì đó na ná giống Trần Tuấn Ngọc , không thay đổi e rằng ...
Cộng thứ hạng là đúng rồi các bác , từ trước đến nay đồng đội luôn cộng thứ hạng mà , sau đó mới đến điểm số . Vì có những người rõ ràng bằng điểm nhau nhưng đánh theo hệ số lũy tiến này dã man lắm . 2 người cùng được 6 điểm nhưng có khi 1 người gặp toàn cao thủ rắn mặt , còn người còn lại toàn gặp những người thấp hơn rất nhiều.
-
13-10-2010, 09:50 PM #2
-
14-10-2010, 05:13 PM #3
Thực ra kiêu sa nhiều khi cũng k phải là một cái tội.Các bậc đại tài khi xưa ở TQ đôi khi còn rất kiêu ngạo ví dụ như Quản Trọng,Quan Công... điều này góp phần làm tăng thêm cá tính của họ.Vả lại trong cuộc sống hiện nay nhiều khi cũng chỉ là những câu nói đùa nhưng có thể mọi người hiểu nhầm thành kiêu kỳ nọ kia.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
14-10-2010, 06:56 PM #4
Kiêu không phải là 1 cái tội , mà cháu đừng nói kiêu sa , dùng từ kiêu ngạo mới đúng , kiêu sa là nét đẹp của người con gái rồi . Đúng , kiêu ngạo ko phải là tội nhưng những câu nói , những thể hiện sự kiêu ngạo vượt quá xa những gì thực tế lại là 1 sự lố bịch . Cần nhìn lại mình là ai , mình đã là gì ,đã đạt được những gì ? Trình độ của Ngọc nổ ở ngay Hn này còn chưa hơn được đầy người như Hương , Cường , Trường ấy chứ , đừng nói là so với Sài Gòn , nói chung là còn phải cố gắng nhiều lắm .
-
14-10-2010, 08:25 PM #5Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
14-10-2010, 08:51 PM #6
Nói 1,2 lần thôi thì là bông đùa , nói nhiều quá thành ra nhảm mà người khác khó chịu . Về cái này Ngọc nổ thua xa Trang tơ . Chú biết về thực lực thì chắc Trang Tơ còn kém Ngọc nhiều (mấy lần đối đầu Trang toàn thua ) nhưng Trang khiêm tốn mà lại còn trẻ , sớm muộn cũng vượt Ngọc thôi ( khoảng 2,3 năm nữa chẳng hạn ). Cháu cũng cố lên nhé , đừng để Sài Gòn lấy cúp nhiều quá , buồn 1 tháng .
-
14-10-2010, 10:06 PM #7
Cháu còn ít tuổi không những cần học hỏi nhiều về chuyên môn mà còn cả vốn sống nữa. Không nên tranh cãi cố về vấn đề gì khi vấn đề đó đã rõ ràng và được đại đa số người khác công nhận.
Những người bình thường cũng có thể phân biệt được thế nào là đùa và thế nào là loạn đùa cũng như thế nào là kiêu (chứ k phải là kiêu kỳ) và thế nào là kiêu ngạo.
Thường những người đại tài đôi khi trong họ có tồn tại cả đức tính kiêu ngạo, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng vậy, họ cũng luôn biết lắng nghe. (cháu nên đọc thêm các tích xưa để tìm hiểu thêm). Những người đại tài đương nhiên mọi xử lý của họ về ngôn từ, giao tiếp . . .đều khá chuẩn việc kiêu ngạo có xuất hiện tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng kiêu ngạo.
Các bậc đại tài họ còn như vậy huống chi mình là người bình thường hoặc đang rèn luyện để trở thành người bình thường.
-
13-10-2010, 10:44 PM #8
có mấy hình ảnh ván 5 và 6.
hôm ấy ban tổ chức ko cho vào chỗ thi đấu,ra ngoài hy vọng xem tường thuật
nhưng do lý do tế nhị.
đi cửa khác vào xem có chụp được mấy bức đưa lên để mọi người cùng chia vui.Mai có bị mời ra chỗ thi đấu tôi vẫn đi xem...
Nhìn kỳ thủ nữ chơi cờ xinh tôi có nhớ bài thơ trên báo NCC đã lâu quên tác giả,có ai nhớ chỉ giùm cho
Ngồi trông hàng giúp vợ
Ngoài trời mưa vẫn bay
Máy tính trang cờ đọc
Thả hồn trong mê say
-
13-10-2010, 10:45 PM #9
Lần đầu bạn mới biết các cao thủ nên không biết Trần Thanh Tân là phải rồi."Tôi chưa biết đến kỳ thủ trẻ triển vọng Trần Thanh Tân của bạn." Trần Thanh Tân là đại diện cho VN đánh giải trẻ châu Á.Là của chúng ta chứ!
Mình hoàn toàn đồng ý với ban Bapcai...Cảm ơn bạn bapcai đã tháo cái mũ ra khỏi đầu mình.hehe.
-
13-10-2010, 10:57 PM #10
Hoan hô bác Cuongpy123 đã cho xem hình đẹp ,xem ra bác rất chú tâm đến nữ kỳ thủ áo da beo , chúc bác ngày mai lại được lẻn vào tái ngộ giai nhân
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Đánh dấu