Kết quả 1 đến 10 của 1105
Threaded View
-
03-10-2010, 12:52 PM #11
Không hẳn như vậy đâu bạn ạ;mình là người sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo ở miền Bắc,đã từng học 5 năm DH ở Hà Nội ,hiện nay đang ngang dọc ở miền Tây Nam Bộ;mình may mắn là trong lớp đại học của mình hơn 80 người nhưng tới từ hơn 30 tỉnh thành phố nên mình có cơ hội được đến tất cả các vùng miền của đất nước VN;hiện nay do công việc mà mình cũng tiếp xúc và chơi với đủ lớp người từ xe ôm,bán vé số,mua phế liệu đến giám đốc công ty,ngân hàng,thầu cá độ....Mình thấy rằng người miền Bắc nếu người có tố chất mà sống quân tử thì hay vô cùng chơi với những người này thì hoàn toàn yên tâm, không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì cả;còn kẻ tiểu nhân thì cũng hay nhưng mà hay lừa người hay khôn vặt thôi;người miền Nam thì cũng nhiều người rất hay nhưng nhiều lúc hay lẫn lộn,không rạch ròi giữa cái chung với việc riêng,sống xuề xòa quá

nhưng nói chung thì :
ở đâu cũng có anh hùng
ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên

Một vài cảm nhận mang tính cá nhân còn tin hay không là tùy mỗi ngườiTrần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!






Đánh dấu