Kết quả 201 đến 210 của 1105
-
06-10-2010, 01:24 AM #201
mọi người vào xem thoải mái hả anh Trung?
hay chỉ những người có nhiệm vụ mới được vào?
-
06-10-2010, 01:27 AM #202CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
06-10-2010, 01:46 AM #203
Một lời nhắn nhủ riêng cho anh Thái Thăng Long,Lưu Quang Tuyên và Phạm Tuấn Linh:Các anh đã vì tinh thần đam mê nhiệt huyết với bộ môn cờ Tướng nên năm nay khoác áo vđv Hải Phòng tham gia thi đấu giải lần này.Trước hết cảm ơn các anh,chúc các anh có sức khỏe tốt,thi đấu tự tin,quyết tâm và hết lòng vì màu cờ sắc áo của thành phố Hoa Phượng Đỏ.Mong các anh "chiến đấu" đến ván cuối cùng vẫn nhiệt huyết dù cho điểm số có thế nào.Hy vọng các VDV Đất Cảng thể hiện tinh thần fair-play tại giải lần này.Một lần nữa cảm ơn các VDV Hải Phòng...
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-10-2010, 01:46 AM #204
Bác 6789 phải rút kinh nghiệm là đúng rồi ! Anh em thanglongkydao trên này trông chờ vào Bác. Bác ít nhất cũng phải động viên, can thiệp để một người Hải Phòng đi ! Mà tôi cũng nói ngay từ đầu rồi, để tôi lấy hộ Bác cái công văn của Sở thể thao, cần thì để trống tên, Bác tự điền vào sau. Đằng này Bác dừa hết việc cho anh Tiến, anh ấy cũng già rồi, lại bận nhiều việc ... Tự nhiên để thiên hạ bàn luận, nói nhiều về Hải Phòng mình quá !
Thank !
-
06-10-2010, 02:08 AM #205
Hải Phòng nổi quá
-
06-10-2010, 02:10 AM #206
[QUOTE=6789;83808.Hy vọng các VDV Đất Cảng thể hiện tinh thần fair-play tại giải lần này.Một lần nữa cảm ơn các VDV Hải Phòng...[/QUOTE]
Xin ủng hộ Hải Phòng chúc các bạn thi đấu thành công ,lần này ông Trưởng đoàn không dọa ...Đập nồi , Dìm thuyền nữa àNhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
06-10-2010, 02:47 AM #207
Chúc anh em Hưng Yên và Hải Phòng thi đấu đạt kết quả tốt.
@Thi_Hen: Cám ơn bác đã tài trợ khích lệ cho anh em Hải Phòng.
@:Thanghong: Em rất muốn trao phần thưởng cho bác nhưng bác Thi_Hen đã làm giúp việc này rồi nên em xin rút lại phần tài trợ của em cho bác. Bác tập trung cống hiến cho đội Hải Phòng nhé.
-
06-10-2010, 07:10 AM #208
Đoàn Hải Phòng có Vũ Thái Hòa Là người con đất cảng lĩnh ấn tín tiên phong đi vào rừng đao kiếm kỳ này đó các bạn.
Anh em còn lại sẽ chiến đấu đến cùng hết lòng vì màu cờ sắc áo mà mình khoác trên vai
giải này mong người hâm mộ yên tâm và thưởng thức những trạnn đấu cống hiến.
THỰC RA DANH SÁCH ĐOÀN HẢI PHÒNG MỚI CHỈ CÓ 4 NGƯỜI CÒN THIẾU 1 CHÂN NỮA MỚI ĐỦ 5 NGƯỜI THEO GIỚI HẠN TỐI ĐA CỦA GIẢI QUY ĐỊNH.(nói chung là bất lợi trong viêc tranh chấp về đồng đội với các đoàn khác- ví dụ đoàn HN có 7 người)
Vài lời chia sẻ qua đó sẽ thấy phần nào sự cố bất khả kháng mà anh Tiến đã gặp phải khi ngược xuôi bôn ba Hà Nội Hải Phòng liên tục chỉ vài ngày trước khi giải bắt đầu -
Chúc A Tiến Thi đấu tốt- ko phân tâm vì những chuyện đã qua.
6789 cá lăng thì thịt có ngon hay ko chả biết nhưng chúng tôi ko nhắm đích ngắm ra sông Hồng đâu nhé.
Mong chờ sự cổ vũ chuyên nghiệp của toàn thể AE yêu cờ
Cảm ơn BÁC THI HEN với thịnh tình và tâm huyết của mình mà ko bút nào ca ngợi hết được!!!
-
06-10-2010, 07:33 AM #209
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 06-10-2010 lúc 07:37 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
06-10-2010, 07:49 AM #210
@ 6789 và Đoàn Hải Phòng
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Miịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Khỏe dùng sức yếu dùng mưu
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Cố gắng vào sâu
Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.
làm cho hết sức
Giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Phải nhớ là
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Dánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Nêu cao chính nghĩa
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Toàn thắng trở về Hải Phòng
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Đánh dấu