@ Themgaidep. Mình xin kể 1 câu chuyện về viên ngói.
Bên lề 1 hội nghị quốc tế diễn ra tại Hà Nội. 1 tay phóng viên nước nọ khoe có biệt tài có thể đoán quốc tịch 1 người qua cách trả lời câu hỏi về 1 vật nào đó và đề nghị được làm chắc nghiệm. Cuộc chắc nghiệm bằng cách người ta đưa 1 bức ảnh có chụp 1 viên ngói nằm giữa lòng đường cho lần lượt các người tham gia xem. Có các câu nhận xét như sau:
NT1 nói: Tôi nghĩ đến đây là một nơi lãng phí tài nguyên !
Anh ta nói ngay: NT1 là người Nhật vì đối với Nhật tài nguyên là cái họ nghĩ đến. Quả nhiên NT1 là người Nhật.
NT2 nói: Tôi nghĩ đến việc đóng gói mang về nước mình !
Anh ta nói ngay: NT2 là người I Rắc vì ở I Rắc thiếu thốn vật liệu. Quả nhiên NT2 là người I rắc.
NT3 nói: Tôi nghĩ đến sợi dây chuyền bằng gốm !
Anh ta nói ngay: NT3 là người Trung Quốc vì ở Trung Quốc toàn sản xuất đồ rẻ tiền. Quả nhiên NT3 là người Trung Quốc.
NT4 nói: Tôi nghĩ đến đàn bà !
Anh ta suy nghĩ giây lát và nói NT4 là người Hàn Quốc vì ở Hàn Quốc thiếu đàn bà nên trai Hàn Quốc hay phải sang các nước lân cận kiếm vợ.
Tuy nhiên thì lúc này người bước ra sau tấm màn nhung lại là anh chàng Việt Nam, điều này khiến anh ta tức giận và hét lên:
- Ở VN thiếu gì con gái mà sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến nó để đến nỗi nhìn viên ngói cũng liên tưởng tới đàn bà thế !
- Ờ đúng đấy, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đó tôi lại nghĩ về đàn bà. Đáp xong anh VN liền bỏ đi.
Anh chàng xấu hổ vò đầu bứt tai, 1 ý nghĩ lóe đến trong óc " Thôi chết rồi !! VN có câu thành ngữ : Người gì mà người khô như Ngói
anh em đọc cho vui