Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
Bài chia sẻ thâm ý quá! Hay !

Ấy là căn bệnh trầm kha, không dễ gì bứng được tận gốc rễ.

Lòng vị kỷ là điều khó tránh, nhưng cũng phải nghĩ tới đại cuộc hơn là cho bản thân mới nên. Tiếc là không phải ai cũng nghĩ như tụi mình.

Nếu trong một xã hội mà ai cũng như vua Nghiêu, Thuấn, thì thiên hạ sẽ bớt đi nhiều khổ đau rồi vậy.

Thời xưa, vua Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn được thiên hạ xem như tấm gương mẫu mực trong việc chọn người tài đức ra nắm quyền, chứ không vì tư lợi riêng. Giá như một xã hội mà được thái bình thịnh trị như thời vua Nghiêu, hay được cái phong cách đáng quý của cố TT Ngô Đình Diệm thì quá tốt bác ạ.

Tôi chỉ thấy tội cho dân đen. Nhưng tôi vẫn tin rằng, lẽ phải rồi cũng sẽ chiến thắng thôi bác ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đó như là một quy luật tự nhiên vậy.

Cá nhân tôi muốn hỏi bác TonTu mấy câu sau :

1- Với tư cách quản trị diễn đàn , tôi đã yêu cầu bác rất nhiều lần về việc không lạm bàn đến chính trị , bác vẫn cố tình lồng ghép vào là sao ???

2- Với tư cách bạn bè ( tôi hy vọng thế ) , tôi yêu cầu chúng ta tôn trọng lẫn nhau , vậy mà nay mai bác lại như vị thánh sống , phán về cuộc sống của chúng tôi hoặc có tính mỉa mai dậy dỗ như đúng rồi , vậy bác quan niệm chúng ta là bạn bè , hay là bầy chiên để bác mở mắt hướng đường ???

3- Chính vì bác nên Mod laototphilao quá ức chế phải vi phạm nội quy diễn đàn , và tôi buộc phải ban nick 1 thời gian , vậy nếu tình trạng này diễn ra , bác định buộc tôi phải làm mất lòng bao nhiêu anh em nữa ???

Rất xin lỗi bác Lâm Đệ về việc làm lạc đề topic , nhưng mong bác TonTu trả lời nghiêm túc những câu hỏi sau từ phía cá nhân tôi !!!