Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: Câu Hát Tìm Nhau
Threaded View
-
05-11-2010, 02:20 AM #9
Hội Lim là một trong những làng quê quan họ nổi tiếng của vùng Kinh Bắc xưa kia. Nơi ấy hằng năm vào ngày 13 tháng giêng lễ hội lại được tổ chức tưng bừng, với bao làn điệu đằm thắm "yêu nhau cởi áo cho nhau - về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay" và khi giã bạn "người ơi, người ở ... đừng về..." , đến hẹn lại lên... cứ thế hội lại chuyển sang làng khác suốt cả mùa xuân. Rất nhiều làn điệu như : La hằng, la hời, tình tang, tứ quí, đường bạn Kim Loan. Hát đúm, hát ví, hát giao duyên, mời trầu, giã bạn, con sáo sang sông, con nhện giăng mùng...Các trò chơi dân gian cũng rất vui nhộn như : đu tiên- đấu cờ- đáu vật- đấu gà trọi ,bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu, thi dệt cửi - thi nấu cơm.....Tối ngày 12 là đêm thi hát quan họ giữa các làng, mỗi làng dựng một trại ở sân đồi Lim, đây là phần hay nhất của cả lễ hội.
Về hội Lim là về với một trời âm thanh thơ-nhạc, xao xuyến lòng người. Áo mớ ba mớ bẩy, nón ba tầm quai thao, yếm lụa sồi, ô lục đoạn, khăn xếp, áo the hoa gấm... như ẩn chứa sức sống mùa xuân của con người và tạo vật.
Ba năm hai cái hội chùa
Nào ai có nỡ bỏ bùa cho ai
Già già, trẻ trẻ, gái trai
Đua nhau xúng xính giầy hài đi xem
Hội Lim không đến cũng thèm
Tổ tôm, bài điếm, lại thêm tượng kỳ
Đồn rằng có thổi cơm thi
Cao lâu, quán chợ thiếu gì thức ngon.
sưu tầm.Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 05-11-2010 lúc 02:37 PM.
Câu Hát Tìm Nhau



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu