Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Gái chơi bóng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Gái chơi bóng

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Gái chơi bóng

    Tặng anh Trang và đội bóng của anh

    Có thơ rằng

    Trang tơ hội ngộ Gái tơ
    Suốt ngày tơ tưởng sầu tơ ngút trời































































    Đá xong rồi ,thôi đi tắm





    Ngủ ông ơi

    Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 08-11-2010 lúc 10:25 PM.
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cái ảnh cuối nhìn hay ta
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    550
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    có đội bóng thế này thì khó khó .........

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nọ ông Kỳ vương tài tử Kiên con thấy đội bóng của em họp cũng nho nhoe xin chân đấy ạ , hi hi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lữ hành cô độc.= khổ thân nhỉ
    .dặm trường,chân có mỏi...= Đi bộ hoài ai mà không mỏi
    Về nơi đâu?= giờ này thì về nhà chứ còn đi đâu nữa ông
    Sỏi đá có đau buồn.- Đau sao không đau dẫm lên người ta ai mà không đau
    Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn..= Thì cũng phải ráng uống vậy .
    Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!=Ối hơi đâu ! ít bữa quên liền à
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    149
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em gần cuối mạch máu màu xanh nhìn gợi quá nhỉ

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viemlanico Xem bài viết
    em gần cuối mạch máu màu xanh nhìn gợi quá nhỉ
    Mẹ ơi ! ông nhìn gì mà kỹ vậy ,,
    Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 09-11-2010 lúc 04:56 AM.
    Mời em ly rượu tay nâng ngang mày

Gái chơi bóng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68