Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Chiêm nghiệm về cờ tướng.
Hybrid View
-
14-06-2009, 10:47 AM #1
Chiêm nghiệm về cờ tướng.
Dạo này đánh cờ hơi nhiều, nên liên tưởng, ngẫm nghỉ viết vài dòng vu vơ để nhắc nhở chính mình.
Trong cờ tướng dù chủ động tấn công hay phòng thủ, mục đích cuối cùng là dồn đối phương vào chân tường mà đánh, có nghĩa là phải kèm kẹp đối phương, làm cho đối phương tiến thoái lưỡng nan, vô cùng bối rối. Khi trong tình trạng bối rối, thì đối phương ất sẽ đi nước cờ sai, khi đó thì ta có cơ hội tiến lên hạ địch. Hay nói khác hơn, để chiến thắng thì ta phải di chuyển các quân cờ của ta vào các vị trí thuận lợi cho mình và dĩ nhiên bất lợi cho địch thủ.
Trong cuộc sống, muốn thành công thì người ta cũng phải tạo ra những điều kiện thuận lợi cho chính mình. Có kẻ may mắn sanh ra thì đã có các điều kiện thuận lợi, còn kẻ nào không thì phải rán mà thôi. Người ta cố gắng học hành ấy cũng là một cách tạo dựng điều kiện thuận lợi để dễ kiếm việc làm về sau. Người ta tạo dựng quan hệ rộng rãi là để tạo điều kiện cho việc thăng quan tiến chức hay phát triễn cái này cái kia. Cái gì cũng là tạo dựng điều kiện thuận lợi cho cái đích của mình, thì cũng giống như đánh cờ là vậy.
Còn như việc cạnh tranh trong tình trường, thương trường, hay chính trường, vân vân thì cũng tương tự vậy mà thôi, phải tạo điều kiện thuận lợi cho mình, bất lợi cho địch thủ, gây áp lực không ngừng cho đến lúc không chịu nổi thì ất sẽ làm bậy, làm bậy thì ta chiến, địch bại. Dĩ nhiên là không nên chơi dơ, chơi dơ bất quân tử, bất quân tử là no good, no good thì quẳng đi, cũng như đánh cờ phải theo luật lệ rõ ràng, minh bạch.
Có lẽ thành công hay thất bại trong đời là coi coi mình có tạo ra được các điều kiện thuận lợi cho chính cái bản thân, chính cái cuộc đời của mình không. Đôi khi địch thủ khó đối phó nhất chính là chính mình. Chiến thắng được chính mình đó mới là chiến thắng "thật sự". Làm sao để chiến thắng được cái tật làm biếng đây?
(St)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-06-2009, 10:55 AM #2
Binh pháp nắm tương đối rõ , Tại hạ tâm đắc câu nói là làm sao chiến thắng được tật làm biếng của các hạ !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
15-06-2009, 02:27 PM #3
Tản mạn; Cờ đời
Trong một ván cờ hay trong cuộc đời, khi bạn đánh một ván cờ thì chiến thuật chiến lược và tâm lý luôn phải kết hợp chặt chẽ,tinh thần của bạn phải được tập trung ở mức cao nhất, mọi nổ lực cố gắng của bạn phải được thể hiện tối đa. Nếu bạn đã cố gắng hết mức rồi thì chuyện thắng hay bại cũng không còn quan trọng,bạn sẽ đúc kết được những nhược điểm trong tính cách và tâm lý của mình,để rồi tự hoàn thiện. Đó điểm mấu chốt của môn cờ,một nghệ thuật tu thân đẳng cấp khi bạn trở thành cao thủ và nó sẽ giúp ích cho cuộc đời rất nhiều.
Xin trích dẫn lời của người xưa về môn Cờ:
Âu Dương Tu đời nhà Tống có viết trong Tân Ngũ Đại Sử :
Việc trị nước cũng không khác gì đánh cờ vây, biết cách dùng, biết cách đặt cho đúng chỗ thì thắng, không biết cách dùng, cách đặt thì thua.
Lục Cửu Uyên, một lý học gia người Trung Hoa, treo bàn cờ trên tường và trầm tư suy nghĩ, sau hai ngày có thốt ra một câu :
Cờ vây so với hà đồ cũng chẳng có khác gì nhau.
Và cuối cùng là 2 câu thơ của Hồ chủ tịch:
“Lạc nước hai Xe đành bỏ phí
Gặp thời một Tốt cũng thành công”
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-06-2009, 03:00 PM #4
Cách luyện tâm lý tốt nhất là ra mấy quán cà phê cóc, làm vài ván cờ. Xung quanh ta sẽ có cực kỳ nhiều cao thủ xung quanh chỉ trỏ. Luyện đến khi nào không còn nghe tiếng ồn ào...xầm xì....la hét....xung quanh nữa thì ta sẽ có "tâm không". Không biết có đúng không nữa
Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
19-06-2009, 11:37 AM #5Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
27-02-2010, 03:25 PM #6
hi
Thà làm con tốt có ích còn hơn làm con xe tồi
-
19-06-2009, 01:44 PM #7
Đúng là chiến thắng được bản thân, đánh bại những thói hư tật xấu là điều cực kỳ khó khăn, ai làm được điều đó coi như đã thành công trong cuộc sống. Ôi cuộc đời!! Sao kô thể đơn giản như cuộc cờ, có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được, có những cơ hội vụt bay không bao giờ trở lại .
Lần sửa cuối bởi ngoa_long, ngày 19-06-2009 lúc 01:48 PM.
-
20-06-2009, 11:05 PM #8
Học chơi cờ _ học làm người
Ngẫm mới thấy người xưa thật hay, phương Tây có bàn cờ vua còn phương Đông có bàn cờ tướng, những ván cờ gói gọn cuộc đời của những con người. Ngần ấy con cờ, ngần ấy nước đi mà sao mỗi ván cờ mỗi khác. Ván này dùng đúng nước cờ ấy với người này ta có kết quả này nhưng với người kia có kết quả khác và với người khác lại là kết quả khác nữa. Hok bik trùng ý tưởng hay ai chôm của ai mà trong cờ tướng cũng có quân mã ,quân tượng và quân xe nhỉ? Vậy cờ tướng và cờ vua khác nhau thế nào?
Bàn cờ vua của phương Tây với nhiều quân tốt có thể đi ngang_dọc_chéo tùy thik và khi đi đến cuối bàn cờ có thể hồi sinh một quân đã chết từ trước ( xe, tượng, mã hay hậu đều được). Quân tốt nhiều gấp đôi bên bàn cờ tướng thành ra người ta thường xem quân tốt là quân cờ thí, cốt sao cho trong đám tốt đó có vài quân hóa kiếp thành quân cờ khác, tôi thường suy nghĩ tại sao quân tốt ở cờ vua có nhiều quyền hành hơn cờ tướng (vì có thể đi chéo) mà lại ít được trọng dụng? Có phải vì đặc quyền được hồi sinh quân khác mà khả năng của nó bị coi thường? Điều này trái ngược hoàn toàn với cờ tướng nơi mà tốt sang sông làm cho lòng người chơi khấp khởi.Quân ngựa được đi những bước đi phóng khoáng không bị cản như cờ tướng. Quân tượng không bị ngăn bởi một dòng sông nên có thể chiếu tướng ( điều mà quân tượng bên bàn cờ tướng không thể nào mơ tưởng), mỗi quân tượng đứng trên vùng màu đen hoặc trắng ko bao giờ đụng mặt. Quân tượng trong cờ vua rõ ràng có nhiều quyền năng hơn quân tượng bên bàn cờ tướng. Bên cạnh đó tôi có cảm giác quân xe trên bàn cờ vua được phép tung hoành nhiều hơn trên bàn cờ tướng vì nó không bị khống chế bởi quân pháo_ một tên bik khinh công nhảy qua đầu kẻ khác để lấy mạng mình một cách bất ngờ. Quân hậu mặc nhiên tung hoành vì có quyền hành của tất cả các con cờ khác gộp lại; vua mặc nhiên đi bất kì đâu vua thik và khi tất cả binh lính đều hy sinh, nếu quân vua đi được 20 bước ( không được nhìn mặt vua bên đối phương) thì ván cờ ấy hòa. Điều này làm tôi trộm nghĩ bàn cờ vua dường như không sát thực đời thường như bàn cờ tướng, bàn cờ vua không có nhiều luật khống chế, có quá nhiều ưu tiên , thành ra bàn cờ vua thắng thua ở chỗ thông minh nhưng lại không luyện cho người chơi bik cương bik nhu, bik tiến bik lùi . Bàn cờ tướng hơn hẳn bàn cờ vua ở điểm dạy người chơi cách làm người và đối nhân xử thế.
Bàn cờ tướng thật sự gần gũi với đời thường rất nhiều. Đó là một trận đồ chặt chẽ, nếu vừa vào bàn cờ mà chỉ mải miết tấn công không thủ, có quân nào ăn quân đó chắc chắn thua thảm hại. Mỗi quân cờ đứng ở vị trí bảo vệ quân cờ khác như hai quân pháo bảo vệ cho nhau, ăn quân này thì quân kia sẽ ăn ngược lại. Quân xe bảo vệ quân mã và quân chốt. Những quân chốt đứng chắn không cho phép quân đối phương xông vào.Quân tướng bảo vệ 2 quân sĩ. Tướng chỉ được đi vòng quanh 1 diện tích hình vuông chỉ có 9 vị trí, đi ngang dọc mà không được đi chéo, người chơi phải hết sức thông minh và khéo léo mới bảo vệ được tướng của mình.Không có quân hậu toàn năng nhưng sĩ, tượng giống như những người thân trong gia đình ta. Khi sĩ tượng quây quần thì quân tướng được bảo bọc hoàn toàn. Nhưng nếu có thêm mã hay pháo hay xe đứng xúm xít xung quanh quân tướng thì thể nào tướng cũng hok có đường chạy. hehe. Cho nên gia đình có yêu con cái thế nào cũng đừng có bảo bọc quá chặt. Chơi cờ tướng ko nên phân tướng sĩ tượng ra xa để tướng đứng một mình trống huơ trống hoác và cũng không nên tập trung tất cả cờ về một chỗ.Quân tốt chỉ có 5 quân nên hai bên giành giật từng con chốt, khi chốt sang sông thì tướng bên kia phải lo ngại vì nó có thể uy hiếp mình chứ chẳng chơi.Chỉ có cờ tướng mới có hình ảnh 1 xe 1 tốt uy hiếp tướng không còn đường chạy. Quân pháo là quân tôi rất ưa thik vì nó chỉ có uy lực khi có bạn đồng hành, và ghê gớm nhất là nó có thể lợi dụng đối phương để giết quân của đối phương. Thú vị nhất là hình ảnh 2 quân xe giằng co một quân pháo trên 1 đường thẳng, nó làm tôi liên tưởng đến 2 người phụ nữ cùng giành giật một người đàn ông. Khi quân pháo ấy bỏ chạy đi uy hiếp tướng, một quân xe đành bỏ mạng. Người chơi cần tỉnh táo, đừng vì tranh giành mà quên mất xung quanh, nếu giành giật người đàn ông đó mà cuối cùng anh ta chọn vợ, theo vợ quật cho mình một cú đau điếng, thì mình theo đuổi quá há có ích gì? Điều chắc chắn là chị vợ anh ta sẽ chẳng khi nào buông tay đẩy anh ta về phía mình đâu. Làm người nên bik dừng đúng lúc. Đàn ông là đồ phản phúc. Nếu ai có cách liên tưởng nào khác thì nói Julia nghe nhé. Quân xe có nhiều quyền hành nhất trong bàn cờ tướng, một quân dọc một quân ngang thì cấm tướng chạy được đàng nào.Tuy nhiên đó là khi bàn cờ đã trống còn nếu bàn cờ còn đủ binh đủ tốt, quân xe thường phải cần sự hợp tác của một quân cờ khác mới có thể chiếu hết. Vị trí hay nhất là 2 quân xe đứng chặn ngay kề bên 2 quân sĩ và cản 2 quân tượng đi vào giữa chắn cho tướng, chỉ cần thêm một quân mã hoặc 1 quân pháo thì tướng coi như khóa hết chân tay. Kẻ thù bên cạnh dường như vô hại nhưng không ai bik lúc nào mình sẽ chết.Chơi cờ tướng ta phải thận trọng và bik đoán trước thế cờ mà phá, chậm một bước coi như thiệt mạng. Quân mã đi chậm rãi và có nước cản nên người thik sử dụng quân mã là người thik chinh phục cái khó. Tôi thường nể những ai thik sử dụng quân mã.Thường những ai dùng quân mã làm chủ đạo là người cao cờ. Trên bàn cờ tướng các con cờ có sở trường và hạn chế cân bằng nên người chơi phải thật sự là một vị tướng tài ba mới có thể hô phong hoán vũ. Thường người đánh cờ theo sở trường và đi quân chủ đạo ( xe, pháo, hoặc mã), gài đúng thế sẽ thắng áp đảo. Nếu mất quân chủ đạo coi như thất thế. Người cao cờ có thể sử dụng thuần thục tất cả các quân. Các nước đi trong cờ tướng như bước đi trong đời người. Nó phản ánh rõ tính cách người chơi và nó dạy người ta cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nó có tranh giành, có tiến có lùi, có hy sinh và có liều lĩnh. Nhưng ván cờ có thể chơi lại còn đời người thì không. Trước khi bước vào đời thì người ta nên chơi vài trăm ván cờ để học cách phá giải các thế bí.
PS: 1 cái hay của cờ tướng so với cờ vua, nếu tính theo hệ quy trục: cờ vua chỉ là 2D còn cờ tướng là 3D. Hãy xem con pháo, nó có thể bắn từ bên này sang bên kia và cũng có thể bắn từ cuối sân bắn ngược lại.
Cờ vua chỉ thể hiện rằng, 2 bên chỉ đánh nhau bằng bộ binh với Kỵ binh: mã, tượng, xe, tốt và hậu. CÒn cờ tướng cho thấy đc sự phát triển của quân đội khi con người bắt đầu sáng chế ra pháo.
Học cờ là học cách làm người, biết công đúng lúc, biết thủ đúng lúc. Vội vã dẫn đến sai lầm, 1 sai lầm nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi cục diện từ thế có lợi thành thế bất lợi, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi quân nhưng cũng hãy biết cách liều lĩnh để tăng vị lãng mạn cho ván cờ và cho cuộc đời.
(St)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
20-06-2009, 11:14 PM #9
1 bài viết hay !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
21-06-2009, 12:22 AM #10
Óanh cờ liều lĩnh xông pha chiến trận thì còn được, chứ đừng có liều lĩnh cả cuộc đời mình . Thua 1 ván ta có thể làm lại, nhưng trong cuộc sống nhiều khi rất đau đớn khi bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát .
Chiêm nghiệm về cờ tướng.
Đánh dấu