-

Gửi bởi
chim_zunzun
Chúng ta luôn thích bóng đá tấn công cống hiến - đẹp mắt, nhưng phòng thủ cũng là một nghệ thuật vậy. Tui rất thích bóng đá châu Âu, đặc biệt là Ngoại Hạng và C1, có lẽ trên TLKD cũng có rất rất nhiều anh em có cùng sở thích như tui, nếu vậy chắc không ai xa lạ với Intermilan (đương kim vô địch châu Âu) hãy xem lại trận Inter vs Barca coi thử các nhà vô địch dùng lối chơi phòng thủ hoàn toàn với CLB có hàng công mạnh nhất thế giới như thế nào ??? còn ở Ngoại hạng thì Chelsea cũng rất tiêu biểu, những năm gần đây Chelsea luôn dẫn đầu Ngoại hạng, lối chơi của họ cũng thực dụng đó thôi ... gặp đội yếu có thể chơi tấn công, đụng phải đội mạnh hay hoàn cảnh bất lợi thì phòng thủ để bảo toàn thành quả mới là trên hết ...
Tránh nói đâu xa, Italia đội bóng mà thành tích vô địch Worldcup chỉ sau Brazil, lối chơi truyền thống của họ là gì ??? là phòng ngự bê tông kiểu "libero", có tấn công phải có phòng thủ, điều quan trọng là kết quả cuối cùng, ... còn như bác Calisto nhà ta tuyên bố như trên " ... phòng thủ kiểu đó không phải là bóng đá ... " thì xin lỗi ý kiến đó nếu nói ra chỉ khiến những người hâm mộ bóng đá cười đến rụng răng thôi
Tránh voi đâu xấu mặt nào, ngay từ đầu Phil đã đặt mục tiêu không cao, họ đánh giá VN không như chúng ta đánh giá họ, VN coi thường địch thủ còn Phil thì không ... Giả sử hôm nay đội chúng ta gặp không phải là Phil mà là Hàn Quốc hay Nhật Bản thì HLV Calisto có nằm mơ cũng không dám phát ngôn như trên.
Muốn vươn lên thì phải nhận ra sai lầm của bản thân để sửa chữa, chứ không phải thua thì nói xấu đội bạn như vậy, đó không phải là tư cách của một nhà vô địch !!! Đội nhà và đặc biệt là HLV Calisto nên xem lại ...[/COLOR][/SIZE][/COLOR]
Ý là cha đẻ của lối phòng ngự "Catanalcio" (ko phải :libero bạn ơi) và để chơi được cũng không dễ . Nhưng Philipin đã làm được điều đó , ít nhất là trước đội VN .
Lịch thi đấu và kết quả các trận đấu ở AFF Suzuki Cup 2010. Cập nhật liên tục!
Đánh dấu