Kết quả 11 đến 12 của 12
-
23-12-2010, 03:15 PM #11
Tôi nghĩ rằng câu chuyện đấy chuyển tải một thông điệp rất hay , nhưng những tình tiết thì sắp sếp chưa hợp lắm ví dụ : Phật đến hỏi .....!!!!!!!!??????
Trong các câu chuyện về Cổ Tích Phật Giáo chính thống hoặc các dạng kinh điển, công án thì Phật không phải hỏi ai bao giờ vì Ngừoi đã tu tập hàng trăm vạn kiếp để có quả vị tối cao , tối thắng là Phật Quả .....chỉ có phàm nhân mới đi hỏi Phật thôi !
Nhân đây cũng xin góp vui với các Bác một câu chuyện ngắn gọn hơn ( nhưng theo thiển ý của tôi) cùng là nội dung thông điệp mà tác giả đã gửi đến chúng ta
Lúc đang thưởng trăng, tăng hỏi:
-Bao giờ được giống như cái này?
Sư nói:
-Vương lão sư hai mươi năm trước cũng như thế này.
Tăng nói:
-Vậy hiện nay thì làm sao?
Sư bèn về phương trượng.
trích từ Nam Tuyền Ngữ Lục (Thích Duy Lực dịch, không có giải đáp nguồn thuvienhoasen.org)
An Duong
-
23-12-2010, 03:40 PM #12
Mình nhớ ra rùi,đây là một truyện trong tập truyện ngắn Trung Quốc tinh tuyển. Trong đó có rất nhiều truyện hay và ý nghĩa sâu sắc. Mình thích một truyện mang tên :Con gái không hư hỏng đàn ông không thích" Bạn Trung còn mẩu đó đăng lên cho anh em xemvowis
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Câu chuyện về con Nhện ở trên cửa miếu Phật Bà Quan Âm
Đánh dấu