Kết quả 1 đến 10 của 23
Threaded View
-
19-01-2011, 03:35 PM #15
Sao nặng nề thế nhỉ? Mình nói thật, đó chỉ là câu chuyện. Đánh cờ 2 ngày 2 đêm họa chăng là cao thủ gặp cao thủ. Tại sao anh ta là chủ quán mà không mời bạn cờ vào quán? Chuyện như đùa.
Đành rằng mê cờ sẽ mất nhiều cơ hội, thực tế đã chứng minh rất nhiều cao thủ bỏ đường học vấn và cơ hội nghề nghiệp để theo nghiệp cờ; hầu hết họ đều là những người thông minh, việc học đâu gì khó.
Đành rằng mọi đam mê đều có cái giá phải trả, nhưng bao nhiêu trong số cao thủ tượng kỳ phải trả giá? chắc là không nhiều lắm vì mình vẫn thấy nhiều cao thủ nghiệp dư, công ăn việc làm đàng hoàng, nhưng họ vẫn là những tay cao cờ dù không phải và không thể là đại sư trong các kỳ đàn.
Mà nói ra, nhiều cao thủ nổi danh của Trung Quốc vẫn sống cuộc sống đàng hoàng đó thôi. Chẳng qua ở mình phong trào cờ tướng dù thịnh nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
Vậy nên vẫn biết dù mê cờ thế nào cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp chính, cho gia đình. Nhưng dẫu sao đó vẫn là niềm đam mê. Dẫu sao cũng hiếm có người phải bỏ cả sự nghiệp vì cờ tướng. Dẫu sao những tay cờ nghiệp dư vẫn là những tay cao cờ mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng.
Xin đừng vì một câu chuyện phím mà có cái nhìn mất thiện cảm đối với những người mê cờ.
Một bài báo cũ về cờ tướng: Chị em nghĩ gì về ông chồng chơi cờ?
Đánh dấu