Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
Mình cũng có chuyện tương tự post lên để anh em có ý kiến:

Số là ngày xửa ngày xưa, có một chị, làm việc tại cơ quan nhà nước.
Thế rồi chị ấy cũng "yêu" hết cửa mình một anh. (không biết có phải Trung-Cadan không).

Thế rồi thì chị ta bị bắt quả tang đang xxx mặn nồng với anh nọ.
Đương nhiên là Công đoàn phải đưa ra Kỷ luật.
Giữa hội đồng kỷ luật chị ta bèn tụt (Một số thứ có thể tụt được).
Rồi chỉ vào (Thứ có thể dùng tay chỉ vào được).
Và hỏi:
- Cái này của tôi hay của công đoàn?????
- Nếu của tôi, thì tôi toàn quyền sử dụng, công đoàn lấy quyền gì mà kỷ luật???
- Nếu của Công đoàn, thì đây tôi trả , mời Công đoàn nhận hộ.

Theo bạn thì Công đoàn xử trí thế nào????????
Công đoàn chạy bán sống bán chết luôn hả anh?