Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Thuận Pháo CLB Anh Em mở rộng 2011
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 317

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chặng đường đến với giải thưởng giải thuận pháo Anh Em mở rộng sau 6 hồi sẽ đến hồi kết thúc vào 5h30 thứ ba tới tại TLKD quán. Dù kết quả thế nào thì kỳ hữu khắp nơi cũng đã được chứng kiến 1 giải đấu sôi nổi diễn ra như một bữa tất niên đón mừng xuân tân mão.
    Hoa Đà - Thế Trí -với Phương thuốc Thuận pháo chữa bách bệnh của mình -kỳ này đã rất thành công -khi đối đầu với hầu hết các đối thủ cạnh tranh với mình trên con đường về đích.Nếu ko có đột biến gì xảy ra ở vòng cuối thì NGỰ Y sẽ lên bục nhận huy chương cao quý nhất từ tay ANH EM clb trao tặng cùng với danh hiệu THuận Pháo Vương AE-2011 - nhìn lại chặng đường đã qua mà "Hồng Trí" ko khỏi hồ hởi với Anh em nhất là mỗi khi "Trà dư-Tửu hậu":


    Tất niên này -Thuận Pháo Vương...
    Vãi ...đâu chẳng thấy - thấy đầy Anh Em,
    Hoa đà thả sức kê đơn
    Cắt luôn toa thuốc cho từng chiến binh:
    Mạnh Cường bỏ "Phí" binh năm ,
    nhăm nhe tưởng lợi "nước"- rồi- thiệt thân.
    Thanh Tùng chẳng "Quản"-''bần thần''
    Bị chơi mã quẹo lộn vèo xuống sông.
    Đại Ngọc -ở thì: mãi sơn "Lâm"
    bị: hoành xe-phế- cuối cùng thua binh.
    ÂM THẦM -Lão Quái thân chinh
    Gặp toa thuốc bắc :Đậu "Lành" Chấm com.
    Thần toán tứ- đại diện anh em,
    Xa qua hà dính :"pháo đầu trống trơn"
    Đau đầu Hảo Hảo -anh em
    Bỏ xe- mê sĩ - "diện" gì tết đây?
    Kỳ siêu Hổ Tướng Thanh Giang:
    "có nên cơm cháo"-Vòng này đáng xem!
    Kính đề nghị quý anh em:
    "Tất niên" 1 trận sau vòng "kết chung"
    Cuối cùng cũng nhớ " chị em"
    "Hữu duyên thiên lý" bên thềm "QUÁ CUNG"!!!
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 24-01-2011 lúc 04:34 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết

    Cuối cùng cũng nhớ " chị em"
    "Hữu duyên thiên lý" bên thềm "QUÁ CUNG"
    Bài thơ quá hay , chữ dùng tai quái ,thủ pháp lắt léo .Âm tàn Lão quái quả là nhân vật đặc sắc
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Thăng Long lời thơ dân dã, kết hợp với thủ pháp chơi chữ, kèm theo tính hài hước tạo nên những vần thơ vui mà hay, rõ ràng bác là người có tài thi phú. Vô cùng bái phục - bái phục!
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Âm Tàn vịnh thơ giải thuận pháo hay quá,rất thực tế....
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

Giải Thuận Pháo CLB Anh Em mở rộng 2011

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68