Kết quả 1 đến 10 của 317
Threaded View
-
14-01-2011, 09:52 PM #11
ván này đến lúc em còn xe páo sỹ tuợng, em còn gần 10 phút, a Tùng còn 3 phút. A tùng ko ghi biên bản, e bắt chiếc, nghĩ là đánh nhanh thôi.
Sau đó bị a Tùng LG nhắc nhở ghi biên bản, trong 1 phút mất tập trung đi sỹ vô miệng, về sau lúc mọi người tụ tập theo dõi, e còn phân tâm, tý biếu xe nữa



Thề là em xin hòa




Lần sau, nếu gặp lại anh Tùng, mà được đi tiên, hi vọng a Tùng sẽ thành đối thủ yêu thích của em


Lần đầu gặp ở giải đối binh cục, em thua trong thế cờ khó thua, làn này hòa trên thế cờ khó hòaLần sửa cuối bởi taotung, ngày 14-01-2011 lúc 09:54 PM.
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
Giải Thuận Pháo CLB Anh Em mở rộng 2011






Đánh dấu