Kết quả 21 đến 29 của 29
Chủ đề: Trái tim rắn nên đọc hết bài
-
03-05-2013, 10:47 AM #21
-
03-05-2013, 12:26 PM #22
Có bài ông D nên phải vào ghẹo ông ấy một tí .Ông đã nghe bài tiến thoái luỡng nan chưa mà bàn chuyện đi ở
Chúng ta hay có ảo giác tự cưng chiều mình quá cỡ nên hay phong cho mình một thứ công trạng tuởng tuợng nào đó .Thật ra chúng ta cần diễn đàn để vui chơi chứ diễn đàn có chúng ta hay không thì cũng chẳng quan trọng gì .Sự hiện diện vốn vô nghĩa thì sự đi ở nghe ra rất buồn cười
Tôi cũng chỉ đi copy xong rồi về dán chữ ,bác cũng đi luợm lặt BINH Gui Book rồi về dán lên chứ mình có sáng tạo đuợc gì đâu toàn lấy của người khác không à ,mình không làm thì có cả tỷ người khác làm thay .chỉ có những vị như Trung cadan ,6789 themgaidep .Bác gà bỏ tiền túi hy sinh thời gian công sức tiền bạc công việc để tổ chức giải , tường thuật giải mang niềm vui đến cho mọi người .Những vị đó thật đáng trân trọng, đóng góp của họ là đóng góp thực .Còn đóng góp của chúng ta là đóng góp ảo ,mà gọi đóng góp cho nó tế nhị cho vui lòng nhau chứ thật ra của người phúc ta có gì đâu hehe .Ngộ đuợc điều ấy thì hốt nhiên cái ta biến mất đối xử với nhau vui như Tết mọi sự tự hóa giải .Bác về ôm vợ bác tôi về vui vầy cùng nhân tình nhân ngãi .Bên cái sống thực có cái ảo ảnh .Cũng chẳng suớng saoCho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
-
03-05-2013, 12:40 PM #23
Báo cáo các sếp là em chẳng bao giờ biết xóa bài ai cả? trừ mấy cái tin rác, còn duy nhất một lần tôi buộc xóa vì bài tôi viết hết sức đàng hoàng lại đi xóa trong khi vị đó nhí nhố tôi không xóa? ở đời mà hiền như thế phỏng có được không?
bài tôi Trung_Cadan, hoặc bác Gà, 6789 xóa thoải mái không cần báo trước, nhưng mấy người khác tự tiện xóa có khác gì coi thường tôi.
Lên đây thấy ai hợp cạ tôi chơi, như lão già Lâm đệ có chửi thằng vào mặt tôi còn cám ơn he he. thôi stop vụ này ở đây. Con mụ Dok hay thằng cu Táo Tùng mặc dù ít tuổi hơn bảo tôi vịt, thấp tôi cũng kệ xác vì biết là đùa khác vời việc đâm bị thóc chọc bị gạo.
-
03-05-2013, 01:05 PM #24
-
03-05-2013, 01:16 PM #25
Thôi các bác ơi, dĩ hòa vi quý cho đỡ phụ lòng xây dựng của admin và anh em xưa nay với diễn đàn.
Diễn đàn là nơi chúng ta đến với nhau vì niềm đam mê và sở thích, không vụ lợi, không danh vọng. Vậy hợp nhau thì hãy quan tâm và làm bạn, còn cá tính xung khắc thì ta cứ lẳng lặng mà bỏ qua, diễn đàn có rất nhiều mục, nhiều thớt cho ta khám phá và ý kiến cơ mà. Có bất đồng, phản đối thì cũng thiếu gì cách để diễn đạt cho nó hài hòa "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nhân tiện đây nếu em có từng nói điều không hay không phải với bác nào, mong các bác bỏ quá cho.
Comment chỉ đánh giá ý kiến đưa ra trong topic chứ không phải đánh giá về con người hay nhân cách, hiểu được thế thì mọi sự đơn giản hơn rất nhiều ạ.
Tặng các bác một bài hát em chôm được trong fb của anh Gió. Thêm một người bạn rất khó, vậy nếu chúng ta đang là bạn Net (dù ở một nghĩa hẹp nào đó thôi) thì hãy cố giữ tình huynh đệ đẹp đẽ ấy đi các bác nhé!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
03-05-2013, 01:21 PM #26
Mạng ảo anh hùng hay tiểu nhân ...v.v.. Không thẻ phân biệt. Có 1 chút chuyện nhỏ cỏn con mà ai cũng giống như đỉa phải vôi. Thôi thì hãy làm một ly bia lạnh cho mát cái đầu và cứ coi như chẳng có việc gì. Giá như bạn Tontu khóa để kết thúc mọi chuyện thì thật hay biết mấy.
Ảo...ảo..ảo.
-
03-05-2013, 01:39 PM #27
Bác Tontu không có ở đây anh Sáu khóa topic lại tránh đi quá xa. cám ơn nhiều
-
03-05-2013, 02:00 PM #28
Có một câu này trong phim Anh Hùng của Tần Thủy Hoàng nói mà mình tâm đắc:" Đệ nhất tầng cảnh giới của kiếm pháp là nhân kiếm hợp nhất. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Cây cỏ trong tay cũng trở thành lợi khí. Đệ nhị cảnh giới là trong tay không có kiếm, kiếm ở trong tâm, tuy địch ở xa hàng vạn dặm vẫn có thể dùng kiếm hạ độc thủ. Nhưng cảnh giới tối cao của kiếm pháp chính là trong tay không có kiếm, trong tâm cũng không có kiếm, có thể bao dung tất cả xung quanh, không có thù hận, chỉ còn lại hòa bình".
Cmt chẳng liên quan gì sấc... vào diễn đàn luôn mong mọi người vui vẻ trò chuyện, hy vọng tình bằng hữu ở chốn này từ cái ảo mà lan tỏa ra cuộc đời thật, thế chẳng phải sảng khoái lắm ru... Lời trẻ con bi bô, nếu thấy đúng thì có cái nút Thanks ở phía dưới góc tay phải các vị click từ thiện 1 phát để ăn cho nó ngon
, nếu không hài lòng thì xin các cao nhân cũng đừng nê chấp
Tạm dừng ở đây và quay trở lại chủ đề chính của topic: Đã từng "bị" anh em quý mến mời nuốt tim rắn... tởm dã manĐiềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
03-05-2013, 02:35 PM #29
Cảm ơn anh em đã phản hồi bài chia sẻ vừa qua. Tôi xin gởi lời cảm ơn tới toàn thể anh em, dù cùng chiều, hay trái triều. Tôi up lên để chia sẻ hoàn toàn là ý tốt của riêng tôi thôi.
Chúng ta dừng tại đây thôi nhé. Chúc toàn thể quý thành viên một ngày an bình.
Cảm phiền anh Sáu khóa dùm. ThanksNgười vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Trái tim rắn nên đọc hết bài
Đánh dấu