Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Quẳng lưu đạn và chém gió
-
08-05-2013, 01:11 AM #1
Quẳng lưu đạn và chém gió
Hôm nay hơi rảnh chút, lò mò lên mạng và hiểu đc thế nào là chém gió bá đạo
, quăng lưu đạn bất cần đời
.
Đầu tiên là 1 thông tin gây sốc không kém j việc VN giành giải Nobel. Và tác giả là một người nổi tiếng hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin ở VN.
"Tôi ngỡ ngàng khi Bkav vượt mặt Google và Facebook" Doanh nhân
(lưu ý đọc cả comment ở phía dưới bài báo)
Nguyên nhân của việc lượng truy cập BKAV tăng vọt, theo hiểu biết của mình là do bị DDOS.
Thông tin thứ hai lại liên quan đến tờ báo hàng đầu của hội khuyến học VN. Một tin về 1 Tiến Sỹ 26 tuổi (thực sự rất trẻ so với độ tuổi trung bình của TS) quê Nghệ An và học tại Pháp.
Trở thành tiến sĩ chỉ vì... tò mò - Sự kiện - Dân trí
Câu chuyện vốn chẳng có gì nếu mình không quá rảnh hôm nay
Đọc qua bài báo, mình thấy hướng nghiên cứu của 'em' tiến sỹ này và mình gần tương đồng, nên định tìm hiêu thêm thông tin. Theo bài báo này thì vị TS này 26 tuổi, và có bài đăng trên tạp chí Physical Review Letters. Đây thực sự là tạp chí chất lượng cao với hệ số Impact factor ~ 7, khi gửi bài cho tạp chí này khả năng bị từ chối là tương đối cao. Chỉ những vấn đề thất sự hot và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu mới đc đăng trên tạp chí này.
Search APS Journals
Mình mò lên tạp chí này, tìm trong khoảng hơn 1h đồng hồ, không cách j tìm thấy bài báo nào có tên Nguyễn Quang Tưởng. (mặc dù việc tìm các bài báo của người VN là tương đối khó khăn vì thứ tự họ và tên của mình khác bên châu Âu, nên đa phần chỉ tìm theo họ). Đọc kỹ lại bài báo thấy vị TS này thi HSG quốc gia năm 1994, bụng bảo dạ thế đ nào mà ông này bây h mới có 26 tuổi. Thế là mờ lên google search cái, hỏa ra bài này đ khác gì cái bài mà vnexpress đăng từ năm 2006
Tiến sĩ ĐH Bách khoa Paris tuổi 26 - VnExpress
Theo như bài nguyên gốc, ông TS này đi hội nghị năm ngoái, tức là năm 2005. Và trong bài mới trên dân trí, để phù hợp với năm 2013, thì ông TS này đi cái hội nghị năm ngoái, đấy là năm 2012
Theo mọi người thì công phu quảng lưu đạn hay nghệ thuật đạo văn trong bài của dân trí bá đạo hơnLần sửa cuối bởi whitelotos, ngày 08-05-2013 lúc 03:27 AM.
Dụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28
-
08-05-2013, 09:27 AM #2
"Trảm phong đại pháp" lên tới hạng thượng thừa phải nói là anh Quảng .
Cái BKAV Pro mình dùng 3 năm , mõi lẫn bị con "siêu đa hình" là xem như phải cài lại Windown , bây giờ quay lại với các phần mềm miễn phí như Avast lại thấy ổn
-
08-05-2013, 11:49 AM #3
Vẫn cứ là Quảng "nổ"
(baodautu.vn) Ngày 7/5, tại lễ ra mắt phần mềm diệt vi rút Bkav 2013, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav cho biết, ông ngỡ ngàng khi Bkav đạt 2,6 tỷ lượt truy vấn tại Việt Nam, vượt mặt hai "đại gia" Google và Facebook. Một người bình thường muốn biết lượng truy cập vào trang web nào đó mạnh hay yếu, nhiều hay ít, đơn giản là gõ tên vào Google Search. Theo lời Quảng nổ, thử xem kết quả và so sánh:
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
sugar đã thích bài viết này
-
08-05-2013, 11:51 AM #4
Ông này quăng bom gần bằng ông Gió của TLKD đấy nhỉ
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
sugar đã thích bài viết này
-
08-05-2013, 11:55 AM #5
anh Quảng thì vô đối rồi ha ha! nhưng dù sao bkav vẫn là phấn mềm chống virust Việt số một bây giờ, biết tận dụng mối quen biết xây dựng cơ sở vật chất như giờ anh ý cũng tài rồi. Đa số các cơ quan nhà nước đều sài bkav pro vậy mới ác chứ
-
08-05-2013, 11:56 AM #6
Quẳng lưu đạn và chém gió
Đánh dấu