Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Ngũ Đại Gia
Hybrid View
-
31-01-2011, 01:25 PM #1
Gia đình Lucchese
Lucchese Family
Giới thiệu đầu tiên về gia đình Lucchese vì đây là gia đình có lâu đời nhất lại liên quan sâu xa tới Anh Hai và giai đoạn tiền Mafia khi cuộc chiến Castellammare xảy ra giữa hai ông Trùm Joseph Masseria và Maranzano khi đó Lục công tử chưa là gì và Ngũ Đại Gia cũng chưa thành lập.bài này gồm mười hồi theo lời kể của Anthony Bruno
Hồi Thứ nhất
Tom Reina ,nạn nhân đầu tiên trong cuộc chiến tranh
Máu và Nuớc sốt
Vào đêm ngày 26 tháng 2 năm 1930, Gaetano "Tom" Reina, ông chủ đầu tiên của gia đình Lucchese,mặcáo khoác đang ngồi trong tiền sảnh của nhà người dì . Đó là một đêm thứ Tư, Reina đến nhà dì của mình. ông ta luôn thèm ăn những món ăn nấu theo phong cách Sicilian , và bà dì không bao giờ làm hắn thất vọng Chiều nay cũng thế thôi . Món nuớc sốt trứ danh marinara đang thơm lừng cả nhà
Khi Reina đứng tựa cửa, bà dì vuốt má hắn ,xốc lại cổ áo , mùa Đông năm nay lạnh quá bà lo lắng cho hắn . Nó đã 40 rồi chứ ít gì ,mà lại là trùm một băng đảng ở Bronx New York ,vậy mà chưa bao giờ bà dì khốn khổ thôi quan tâm .Chả là mẹ nó mất sớm , không chăm cho nó thì làm gì bây giờ
Dì đứng ngắm khuôn mặt thằng cháu ,cố tìm xem có dấu hiệu bệnh tật hay lo lắng gì không , nhưng nó ngay lập tức khỏa lấp ngoác mồm ra cười và hôn lên má bà , nói lời cảm ơn về bữa ăn tối . Nhưng nó không thể đánh lừa mình. Bà lẩm bẩm Tao đã nhìn thấy những lo lắng buồn bã của mày ,có cái gì đó ray rứt gậm nhấm nó suốt từ chập tối tới giờ bà đã không lầm nhưng biết sao bây giờ.Reina thì lại không muốn kể ,hắn chẳng muốn bà âu lo thêm nữa .Lúc này . ông chủ hắn, Giuseppe Masseria, đã trở nên quá khắt khe. Masseria là ông chủ Mafia trùm của tất cả các trùm New York, ông đã cai trị vương quốc mình với bàn tay sắt, lệnh rằng tất cả mọi người phải gọi mình là "Thưa ông chủ Joe ." Mẹ !Cái lão con hoang tham lam ấy bây giờ muốn một miếng lớn hơn chính chiếc bánh, Reina cảm thấy thật bất công
Ông trùm Joe
Trong nhiều tháng, Reina suy nghĩ rất nhiều về việc phản thùng để về hàng đối thủ của Masseria, là Salvatore Maranzano, một người mới tới Mỹ từ Castellammare del Golfo, Sicily, chỉ cần một vài năm Maranzano đã có được sức mạnh đáng nể và là đối thủ đáng gờm của Masseria .Reina vẫn còn lưỡng lự nhưng cứ phải cống nộp cho lão già kênh kiệu Masseria mãi cũng bực mình .Phải quyết thôi
Cố cười thật tươi để giã từ bà dì làm như muốn trấn an bà mọi sự tốt đẹp thôi mà .Hắn đặt một tay lên nắm cửa .Trời bên ngoài rất lạnh
Khi Reina bước xuống cửa đi dọc theo vỉa hè ,hắn nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vito Genovese, người mà sau đó 33 năm đã trở thành ông trùm của gia đình tội phạm lớn nhất New York, đang đứng dưới ánh đèn đường chờ hắn. Genovese là bạn của Anh Hai Charles "Lucky" Luciano, khi đó Anh Hai là phó tướng của Masseria. Reina vẫy tay chào Genovese, nhưng một tiếng nổ chát chúa vang lên đầu Reina nát bấy hắn ngã vật xuống đường gương mặt còn chưa hết ngạc nhiên Genovese lặng lẽ bỏ đi để mặc cái xác Reina nằm đó trước cửa nhà dì hắn trên đại lộ Sheridan.
Tom Reina đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong cuộc đấu tranh đẫm máu để nắm quyền kiểm soát Mafia Sicilia tại Mỹ .Cuộc chiến này được gọi là Chiến tranh Castellammarese, đặt theo tên thị trấn ở Sicily, nơi các ông trùm được sinh ra. Nhưng tại sao giết Reina? nhiều người tự hỏi. Lucky Luciano đã sống ngột ngạt dưới trướng Masseria khắc nghiệt , và ông biết rằng Reina đã có ý tưởng phản thùng để về với Maranzano Tại sao lại giết một người có thể là một một đồng minh đắc lực trong việc lật đổ "ông trùm Joe "?
Lục công tử có bao giờ làm điều gì mà không tính toán chu đáo đâu ?
Sát thủ Genovese
Lần sửa cuối bởi Lão Khoai, ngày 04-02-2011 lúc 08:26 AM.
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Ngũ Đại Gia
Đánh dấu