Kết quả 271 đến 280 của 298
-
11-02-2011, 08:44 PM #271
Bác Minh Ngọc lên báo chí và truyền hình nhiều ghê nhỉ.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-02-2011, 09:28 PM #272
3 anh em (Ngọc,Quân và anh Trí) được phỏng vấn có thể bật mí chuyện "hậu trường" phóng viên VTC hỏi anh em chuyện gì không?Để các thành viên TLKĐ học hỏi kinh nghiệm nhưng chủ yếu tò mò là chính...hehe.
.
P/s: Thật ngưỡng mộ và hãnh diện khi các thành viên của diễn đàn mình lên truyền hình,mỗi lần như vậy thấy "đố kị" với anh em quá...!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-02-2011, 09:39 PM #273
Tuấn Ngọc đã có một ván chung kết thật hay, đánh đúng với sở trường "pháo mã xưng hùng" của mình. Xin chúc mừng Ngọc.
Có người đã nhận xét rằng, Tuấn Ngọc thường tìm cách thí hết xe, rồi đưa ván cờ về hình thức đôi công chỉ có pháo mã tốt để rồi giành thắng lợi, và đã thành công trong nhiều tháng trở lại đây."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-02-2011, 09:42 PM #274
Giải Cờ Tướng Chùa Vua Xuân Tân Mão 2011 đã kết thúc ,Trần Tuấn Ngọc nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của anh em Kỳ Hữu và đặc biệt có thần may mắn bên cạnh đã đăng quang Xin cảm ơn ban tổ chức và các nhà tài trợ ,Chúc giải diễn ra các năm sau thành công tốt đẹp
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
11-02-2011, 09:48 PM #275Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
11-02-2011, 09:48 PM #276
Tuấn Ngọc cũng ăn may thôi. Được đi tiên và có áp đảo nhưng Quân bằng bản lĩnh đã đỡ đến hòa cờ. Nếu không đi sai 1 nước mà nước đó có thể nói là qua cơ bản thì ván cờ có thể sẽ hòa. Thì ván sau Quân đi tiên chưa biết thế nào...................
Tuấn Ngọc vô địch cũng là gặp may nhiều, từ rất nhiều trận........ Không thể nói là thuyêt phục
........... Dù sao vẫn chúc mừng Tuấn Ngọc !
Hãy cố gắng luyện tập và cũng đừng quá tự tin, hãy tìm cho mình một chút khiêm tốn và điềm đạm.... Chúc Ngọc sẽ một ngày một tiến xa !Ngô Huy Hoàng
20-03-2006
Cự Khối - Long Biên - Hà Nội
-
11-02-2011, 09:50 PM #277
Tốt đỏ:
- Em voi,tối rảnh đi uống cà phê không?
Voi trả không thèm nhìn:
- Anh chỉ là con tốt đằng nào cũng die nói ít thôi,đang nắng chết cha còn lắm chuyện!
Sĩ đứng sau lớn tiếng:
- Ê thằng kia,có nhìn thấy chai dr.Thanh dưới chân chị không?Giỏi đi xuống đây,cho 1 phát vào cái mặt,ghét!Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-02-2011, 09:56 PM #278Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
11-02-2011, 10:06 PM #279
Các câu hỏi phỏng vấn chủ yếu tập trung vào cảm tưởng của các kỳ thủ về giải chùa vua đúng là lúc đó em rất run cho nên trả lời có phần luống cuống nhất là khi các phóng viên nữ hỏi rất nhiệt tình cho nên càng run hihi em cố gắng trả lời ,hihi Bác Tuấn Anh ở đó trợ giúp chắc chắn em sẽ can đảm trả lời hơn
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
11-02-2011, 10:56 PM #280
Lễ hội chùa Vua năm 2011 Nhân dịp đầu xuân Tân Mão năm 2011
Đánh dấu