Kết quả 541 đến 550 của 1002
Chủ đề: Anh Em Hội Quán III
Hybrid View
-
13-05-2014, 02:33 PM #1
Em xin 1 suất tham dự trận đấu cuối tuần này với CLB Sơn Đồng
-
13-05-2014, 09:52 PM #2
Tuần này, em chơi được.
-
13-05-2014, 10:20 PM #3
Trận vòng 7 này có vai trò quan trọng với AE2 trong việc tranh vé vào top 4, lãnh đội cố gắng sắp xếp đội hình mạnh nhất có thể. Sau vòng 7, lượt đi sẽ còn 2 vòng nữa với 2 đối thủ cực đinh là Tây Sơn và Kỳ Hữu, đội AE2 sẽ chơi với tinh thần học hỏi là chính chứ sẽ rất khó có điểm, khi đó các kỳ thủ khác sẽ có cơ hội thử sức. Tại bảng A gần như chắc chắn top 3 sẽ là Tây Sơn, Kỳ Hữu, Quang Trung và 6 đội còn lại tranh nhau vé thứ 4 cùng các vị trí còn lại để chơi cup bạc thôi.
-
16-05-2014, 11:58 AM #4
Hiện tôi đang công tác tại TPHCM.
Trận CN này với Đông Anh, xin nhờ "tướng Cascadeur" Minh Ali đảm trách vai trò đăng ký với BTC giải nhé.
Chúc các TUYỂN THỦ ANH EM ở cả 2 đội thành công!
-
17-05-2014, 08:11 PM #5
Kết quả loạt trận vòng 7 của AE2: Sơn Đồng 1-1 Anh Em 2 (HSP 4-4)
Nguyễn Bá Đức (SDO) 0 - 2 Lê Quốc Thắng (AE2)
Nguyễn Duy Thái (AE2) 0 - 2 Lê Văn Sơn (SDO)
Nguyễn Công Cừ (SDO) 0 - 2 Phạm Cao Nghiên (AE2)
Triệu Thanh Tuấn (AE2) 0 - 2 Chu Trần Lam (SDO)
Một trận đấu mà tất cả các kỳ thủ đi tiên đều thua. Bàn 1 với lực cờ vượt trội Thắng kem đã phản tiên và ghi điểm sớm cho đội. Ở bàn 3 dù phải hậu thủ và đã được Phạm Quốc Hương cảnh báo trước về sát thủ Nguyễn Công Cừ đã từng chém nhiều tướng/tá nhưng FGYan vẫn mạo hiểm chơi đối công, trong 1 trận đấu cả 2 bên đều có cơ hội nhưng FGYan đã may mắn tận dụng tốt hơn đối thủ nên dành phần thắng. Rất tiếc cho 2 bàn đi tiên của Thái & Tuấn đều thua cuộc sau khi 2 bàn kia đã thắng, đặc biệt trận này Tuấn tàu nhanh lại bộc lộ nhược điểm cố hữu. Sau khai cuộc vẫn giữ tiên và ưu thế thì nước thứ 16 bên hậu đi Xe1-3 với ý đồ thúc tốt 3 khá lộ liễu nhưng Tuấn có vẻ coi thường nước này, vội thúc tốt biên sang sông mà không nghĩ kỹ để bên hậu xông tốt 3 sang cướp tiên, sau đó Tuấn lại đi nhiều nước yếu dẫn tới 1 thế trận kém hoàn toàn và tất thua. Bàn của Thái tuy kém nhưng có cơ hội thủ hòa mà không tận dụng được dẫn tới toàn đội bị hòa trong tiếc nuối.
Nguyễn Bá Đức (SDO) 0 - 2 Lê Quốc Thắng (AE2)
Lần sửa cuối bởi FGYan, ngày 18-05-2014 lúc 01:31 PM.
-
17-05-2014, 08:23 PM #6Nguyễn Công Cừ (SDO) 0-2 Phạm Cao Nghiên (AE2)
Triệu Thanh Tuấn (AE2) 0-2 Chu Trần Lam (SDO)
Nguyễn Duy Thái (AE2) 0 - 2 Lê Văn Sơn (SDO)
Trận của Thái còn thiếu nhiều nước, các kỳ thủ bổ sung thêm nhé!Lần sửa cuối bởi FGYan, ngày 17-05-2014 lúc 09:20 PM.
-
17-05-2014, 08:51 PM #7
Dù sao hòa cũng k phải kết quả tệ với AE2. Chúc mai AE1 thành công!
-
17-05-2014, 10:21 PM #8
Hic. A Tuấn Triệu hôm nay có lẽ hơi coi thường đối thủ, đi quá nhanh như thể đánh cờ chớp. Lúc gần như ngã ngũ thua anh vẫn còn đến 53 phút. Cái cần anh nhanh là ghi biên bản thì a ko làm, đoạn cuối thua ko ghi luôn. Có lẽ a Tuấn chỉ phù hợp với đánh giải cờ nhanh, còn giải cờ tiêu chuẩn với tính chất đồng đội như thế này có vẻ ko phù hợp.
-
17-05-2014, 10:40 PM #9
Trận hôm nay, em đánh tàn không kinh nghiệm. Cả trận đấu đi một nước kém là thua ngay.
Định post ván đấu nhưng java báo lỗi không hiểu thế nào?
Lần sửa cuối bởi odukich, ngày 17-05-2014 lúc 11:13 PM.
-
18-05-2014, 07:33 AM #10
mọi người chỉ trích tôi kinh quá . cờ 1 ván biết thế nào cờ ưu thế cũng thành thua. tôi ko phải ko muốn thăng hay ít nhất la hòa.thăng hay hòa cũng la cố gắng cuả toàn đội.mong mọi người thông cảm đừng nói nhiều quá tôi ko thích măc dù la anh em góp ý nhau để tiến bộ . nhưng khi tôi thua. tôi đã tự biết lỗi của mình. cảm ơn đã góp ý cho tôi.
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950
Anh Em Hội Quán III
Đánh dấu