Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh Em Hội Quán III
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1002

Chủ đề: Anh Em Hội Quán III

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "LỘI NGƯỢC DÒNG" NGOẠN MỤC TRƯỚC VIỆT SƠN:

    Anh Em 1 vào bán kết!

    Thua 2-6 ở lượt đi, lượt về lại phải đi hậu, trên lý thuyết vẫn còn "cửa", nhưng cực hẹp, khó khăn chồng chất, ấy vậy mà trước khó khăn và thử thách gian nan ấy, chúng ta đã một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của mình.

    Biết bao nhiêu lo lắng, bồn chồn, những toan tính chiến thuật... trước trận đầu, rồi tiếp đó là những căng thẳng khi theo dõi các ván đấu, từng nước đi, cuối cùng là vỡ òa chiến thắng. Cảm xúc ấy thật tuyệt vời lắm!

    Ở bàn tướng, Tùng LG - sau khi thất thố ở trận lượt đi - đã tuân thủ triệt để đấu pháp "đánh chặt, giữ chắc", thực hiện đúng tính toán về chiến thuật, đưa Hồng Thanh vào cuộc thế "nén" chặt, từng bước lấn sân, để rồi tận dụng lợi thế ở cờ tàn lập cục.

    Nhưng trước đó, phải kể tới công của Thắng kem khi tận dụng triệt để những nước đi không thật tích cực của bác sĩ Trí để "phản bại vi thắng". Khai cuộc thất thố, Thắng kem vẫn bình tĩnh chống đỡ. Đúng vào giai đoạn gay cấn thì a Trí nhận điện thoại từ cơ quan, tâm lý trở nên bất ổn, những tính toán về mặt thế trận thiếu đi chiều sâu cần thiết. Thế là cuộc cờ bỗng dần xoay chiều. Từ thế kém phân, Thắng kem dần tạo được thế phản tiên, xử lý những nước trung cuộc xuất sắc, đậm đặc chất giang hồ lãng tử, liên tục phóng ra những "phi đao" xuất thần và giành thắng lợi khá chóng vánh. Ván thắng này vô cùng có ý nghĩa, vì đã tiếp thêm động lực cho các đồng đội trong trận chiến sống còn này.

    Bàn tá thứ 2, lão tướng Dương Như cũng từng thất thủ ở trận lượt đi trước Phạm Văn Huy, lượt về hừng hực khí thế quyết tâm. Chỉ tiêu giao "chỉ cần hòa", nhưng anh vẫn âm thầm vận dụng công lực, đẩy trận cờ vào thế khó, hình thế phức tạp, buộc Huy phải tốn thời gian nghĩ nước hóa giải. Cuối cùng, dù khi cờ chuyển dần sang tàn anh Như có hơi kém thế, nhưng bằng kinh nghiệm già dặn, anh đã tranh thủ triệt để ưu thế về giờ, liên tiếp gài Huy vào thế "5 ăn 5 thua" tốn thời gian, rồi Huy cũng đi phải nước kém, mất quân và rụng kim...

    Tỷ số sau 2 lượt nghiêng về ANH EM 1. Nhưng vẫn còn đấy mối lo ở bàn Đại Ngọc Lâm khi rơi vào thế hạ phong trước cựu tuyển thủ trẻ Quân đội một thời là Nguyễn Thế Tuấn (2 xe, 1 mã đối 2 xe, 1 mã 2 tốt). Nhưng với tâm lý thoải mái khi đội nhà đã dẫn trước 3 bàn, Lâm bình tĩnh điều quân, đấu bớt xe, đưa dần về hình cờ đơn giản, cuối cùng thủ hòa.



    Chiến thắng chung cuộc 9-7, ANH EM 1 tiến vào vòng bán kết, cảm xúc vỡ òa, tình đồng đội thật sự thăng hoa. Thật khó có thể diễn tả niềm vui của tôi và các kỳ hữu trong CLB ở thời điểm ấy...

    Xin cảm ơn các bạn đã quyết tâm, giữ vững ý chí, chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta đã thêm một lần chứng minh sắc thái rất riêng của một CLB mạnh có nhiều đóng góp cho làng cờ Thủ đô, một tập thể đoàn kết!

    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 21-09-2013 lúc 06:35 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

Anh Em Hội Quán III

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68