ĐẠI THẮNG KỲ ANH 6-2!

Hôm nay, các kỳ thủ Anh Em 1 đã chơi rất xuất sắc khi gặp đối thủ rất khó chơi là Kỳ Anh, một trận cầu khá "đau tim" khi "gió xoay chiều" liên tục. Cần nhắc lại rằng Kỳ Anh là tập hợp của những tuyển thủ trẻ Hà Nội và Bộ Công an, từng nhiều lần tham dự các giải trẻ, A1, A2 toàn quốc, lối chơi rất bài bản. Tại vòng trước, chính Kỳ Anh là đội đã chặn bước tiến của đương kim Á quân 5 Cửa Ô bằng trận thắng vang dội (trong đó, Phí Mạnh Cường đánh bại danh thủ Phùng Quang Điệp). Bởi vậy, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng (AE1 tiếp tục vắng "tướng" Tùng LG và Đại tá Đại Ngọc Lâm), ANH EM 1 hoàn toàn không được đánh giá cao hơn so với Kỳ Anh. Hy vọng đối với lãnh đội chỉ là kinh nghiệm và quyết tâm rực lửa của dàn Trung Tá (Thu, Bình dibui, Minh Ali) và "thiếu tá" Sơn. Sau 2 ngày suy tính, cân nhắc, cuối cùng đối hình được tung ra vẫn... như kỳ trước: Minh Ali ngồi bàn tướng, 3 bàn tá gồm Bình - Thu - Sơn.

Bàn tướng, Alibaba vẫn giữ phong độ ổn định, khai cuộc chặt chẽ, trung cuộc đã hơi ưu, nhưng xử lý chưa chặt lắm nên để tiểu tướng Phí Mạnh Cường chiếm lại ưu thế nhỏ ở tàn cuộc. Tuy nhiên, nhờ sự già dặn, Phạm Quang Minh đã nhanh tay đoạt Sĩ buộc Cường Culu không thể mạo hiểm ở thế Pháo - 2 tốt khuyết sĩ đấu Mã tốt.

Bàn tá 1, Bình dibui tuân thủ chỉ đạo đấu pháp, sử dụng Bình phong mã đối chọi với pháo đầu binh 3 của Quản Thanh Tùng (kỳ thủ từng vô địch Hà Nội). Trung cuộc, Bình bất ngờ chọn đường phế quân tranh tiên đầy táo bạo khiến tài năng trẻ Kỳ Anh bàng hoàng, thần sắc bất an lộ rõ. Rút cục, Tùng không những không dám ăn con ngựa không người trông coi ấy mà còn phải thu binh chịu thế lép. Trung cuộc đang ngon, Bình xử lý lại chưa khéo, suýt nữa đã bị đối thủ phản đòn. Nhưng trong tình huống cờ tàn kém giờ quá nặng, Quản Thanh Tùng sót nước bị túm mất con ngựa chiến, đành buông cờ chịu thua.

Bàn 3. Cao Bá Thu chơi Phi tượng chuyển Phản cung mã đối Pháo đầu của Ngô Văn Khánh (cựu tuyển thủ trẻ BCA), mới sau khai cuộc đã giành được ưu thế. Trung - tàn cuộc đánh chặt, giữ chắc, nhưng cũng suýt để đối phương thủ hòa. Tuy nhiên, ưu thế thời gian và kinh nghiệm giang hồ đã giúp Thu tìm ra đòn tấn công dứt điểm: Phế mã lấy đôi sĩ rồi dùng song tốt phối hợp với mặt tướng tạo thế sát đẹp mắt!

Bàn 4, Vũ Hồng Sơn đi hậu nhận nhiệm vụ "phi thắng tất hòa" trước Nguyễn Đại Thành, nhưng khai cuộc thất thố, rơi vào thế kém. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và "độ lạnh" của Sơn đã giúp em vượt qua khó khăn, rồi khai thác triệt để tâm lý bất an của đối thủ để xoay chuyển tình thế từ thế kém thành hòa.

Thắng đậm 6-2, Anh Em 1 vững vàng ở tốp đầu của bảng B bất chấp cơn sóng gió (tạm thời không có toàn bộ đội hình chính mùa trước: Tùng - Thắng kem - Dương Như - Đại Ngọc Lâm).


Xin cảm ơn nỗ lực của các kỳ thủ. ANH EM 1 VẪN NGUYÊN VẸN BẢN SẮC TRUYỀN THỐNG ANH EM CLUB!!!