Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Bohemian Rhapsody.
Hybrid View
-
13-02-2011, 03:25 AM #1
Bohemian Rhapsody.
Thân tặng nhachoa
lẽ ra post bên âm nhạc , nhưng vì không có nhạc mà chỉ có bài viết nên tạm để ở đây
Queen là ban nhạc rock nổi tiếng vào giữa thập niên 70.
Queen viết nhạc, viết luôn hòa âm phối khí cho chính mình. Đây là những nghệ sĩ đầy năng khiếu nghệ thuật và óc sáng tạo. Liệt kê ra như sau :
Freddie Mercury : Ca sĩ chính, piano.
Brian May : Lead guitar, ca sĩ phụ.
John Deacon : Bass guitar.
Roger Taylor : Drums.
1.
Bohemian Rhapsody có lẽ là bản nhạc đưa Queen lên đỉnh danh vọng, do Freddie sáng tác. Lạ cả về hình thức lẫn nội dung, đây một ballad trộn lẫn opera và hard rock. Lời của bài hát đầy riêng tư, bí ẩn tới độ... tối hù, và người ta vẫn chỉ đoán mò chớ chưa hiểu một cách rõ ràng chính xác.
Chi phí thu âm của bản nhạc này cho tới nay vẫn được coi là tốn kém nhất, dẩn đầu trong kỷ lục Guiness. Năm 1975, Bohemian Rhapsody là single đứng đầu top hit âu châu ròng rã 12 tuần. Và năm 1991, với cái chết của Freddie Mercury, Bohemain Rhapsody lại một lần nữa dần đầu top hit trở lại.
Queen biography tiết lộ một thông lệ nhóm : Bài hát cho dù ai viết nhạc, người đặt lời sẽ là tác giả của nó. Riêng hoà âm và phối khí thì thường bao giờ cũng là phần đóng góp chung theo nhạc cụ sở trường của các thành viên. Thông lệ này đã dẫn đến việc hầu như các thành viên đều cố gắng viết lời cho nhạc của mình . Mãi sau này, thông lệ được xóa bỏ và các bài hát đã được ký một tên duy nhứt : by Queen.
Bohemian Rhapsody trình làng vào khoảng cuối hè 1975, điều này phải được hiểu như là tác giả của nó, Freddie Mercury, đã thai nghén đứa con tinh thần từ trước đó, khi thông lệ về “chủ quyền” bài hát vẫn còn. Và nhạc lẫn lời bài hát là công lao hoàn toàn của Freddie.
Bài hát được chia làm 5 phần, trong đó phần I là capella (hát bè không có nhạc), phần II là ballad, phần III Opera, phần IV Hard rock và phần V trở lại Ballad để đi vào kết thúc.
Như lệ thường, dòng nhạc được modulate liên tục, chen lẫn những đoạn solo của Brian (guitar) John (bass) và Roger (drums) theo đúng tinh thần và âm hưởng nhạc… Queen !
Đoạn introduction capella (phần I) và Opera (phần III) hoàn toàn là của Freddie, viết và phụ trách thực hiện khi thâu âm. Cũng chính hai phần này đã đưa BR vào Guiness Record về chi phí tốn kém !
Freddie viết đoạn I và III với ý hướng sáng tạo “đưa opera vào rock”, do đó hai đoạn nhạc này đã được viết cho nhiều bè theo kiểu ca đoàn. Rồi ngon lành nữa là… thay vì mượn ca đoàn thứ thiệt hát dùm, Freddie để ban nhạc hát luôn cho gọn.
Để tạo một lực lượng nhân sự hùng hậu cho cái ca đoàn chỉ vỏn vẹn 4 người ấy, mỗi thành viên với phần bè của mình, đã phải hát nhiều lần, thu nhiều lần… nên rồi người ta đã phải huy động thêm 3-4 phòng thu âm khác nữa cho đỡ tốn thì giờ.
Các phần hát bè ấy sau cùng đã được đặt chồng lên nhau (re-mix) để tạo nên âm thanh của một ca đoàn hùng hậu (nghe nói đã phải chồng lên như vậy tổng cộng tới 180 lần cả thảy - ).
Sau cùng thì chi phí tốn kém đã nhảy vọt và đi luôn vào Guiness Record cho tới nay !
Đặc biệt cái nữa là… phần I hoàn toàn do Freddie hát hết 4 bè, mix và re-mix , cho dù trong clip nhạc, người ta đã cố ý quay mặt của cả ban
Queen Band dậy tăm tiếng vào thời diểm 75-80, nhưng chỉ ở châu âu và các xứ trong liên hiệp anh. Tại mỹ, nhạc của Queen chưa bò vào được Top Ten. Tôi cũng ít biết đến Queen, mãi sau này mới ghiền .Mọi người có thể nghe sáng tác của Queen ở youtube (st)Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
13-02-2011, 11:40 AM #2
Freddie Mecury, vocal huyền thoại !
-
13-02-2011, 11:49 AM #3
Queen - một phần tất yếu của cuộc sống.
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
13-02-2011, 12:55 PM #4
Moa moa ..... just killed a man... put a gun against his head,pull the trigger > now he is dead...
Những lời hát đã đi vào tiềm thức của em từ những năm cấp 3, đồng thời kẻ duy nhất lập thắp hương cho Fredick vào ngày giỗ của ông chính là em hehe>> một tuổi học sinh đầy đam mê và điên khùng. Thoát cái,bây giờ đã 15 năm trôi qua
Thanks bác Khoai đã tri âm. Hạnh phúc quá thay có kẻ tri âm mình đến đoán hết lòng mề...!
Queen là một trong những Ma Quỷ của hát bè, đối thủ chó lẽ có Beach Boys mà thôi. Gần đây có Paranoid Android có thể coi như là hậu duệ của Bohemian Raphsody?Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 09-11-2011 lúc 05:18 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2011, 01:22 PM #5
Số dt bác cho em,em gọi thì lại ra 1 người Mỹ nói chuyện??? Mong bác nhắn lại cho em sdt hihi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2011, 09:56 PM #6Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
13-02-2011, 10:04 PM #7CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
13-02-2011, 10:12 PM #8Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-02-2011, 10:28 PM #9
-
16-02-2011, 11:32 AM #10
Thế thì thiệt cho bác Khoai quá, đang xuân hừng hực mà thầy tóm lại thì khổ biết mấy, mô phật!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Bohemian Rhapsody.
Đánh dấu