Kết quả 1 đến 10 của 45
Threaded View
-
21-02-2011, 12:36 PM #36
Thêm một câu hỏi nữa cho anh Ngọc:
Theo suy nghĩ của em thì con gái đánh cờ có lối sống khá tình cảm,và có một tâm hồn thật lớn.Đến nay em đã biết được ba người(em sẽ bật mí sau).Và em được biết anh đã yêu say đắm một chị trong đội tuyển cờ Cao Bằng,đến khi chia tau rồi cũng không sao quên được chị ấy.Bằng chứng là thường xuyên nhờ culu gọi điện hỏi thăm.Vậy phải chăng anh không yêu những cô gái khác bởi vì các cô đó không có một trái tim,không có một tâm hồn, không có thể hiểu được anh?Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 21-02-2011 lúc 06:52 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Phỏng vấn Trần Tuấn Ngọc , nhà quán quân giải chùa Vua Tân Mão 2011 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu