Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Thanh niên Cổ Nhuế xin thề , chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương !!!

Trước tập thể chỗ em có cái hố xí 6 ngăn , sáng ngày ra xếp hàng lũ lượt , hôm nào đau bụng mà chờ thì đến nhục .

Bà con đợi lâu quá khom mình nhăn nhó , nhảy tưng tưng hoặc uốn mình múa cột lắc bên nọ lắc bên chai tự lấy tay đấm mông thùm thụp là chuyện bình thường . Bất kể già trẻ gái trai .

Em gọi là : Đấm đít củ khoai , sáng mai đi ị .

Nói thế chứ lúc đấm nó cũng đỡ nhiều đấy !!!

P/s : Làng Cổ Nhuế giờ nhiều đất dân giàu lắm rồi đấy nhá !!!
Hê hê, vụ này thì tôi quá rành. Tầm đầu những năm 90 xóm tôi xây lại thành các khu tập thể. 3 khu tập thể với hàng chục hộ gia đình thuộc ngành đường sắt mà chỉ đi chung 1 nhà vệ sinh của xí nghiệp nên khâu tắc nghẽn, chờ đợi là đương nhiên. Ngày thường còn đỡ chứ gặp phải mùa mưa bão, cái sự chờ đợi nó mới khủng khiếp. Sau suốt thời gian nằm trong nhà tránh bão, đến lúc trời quang mây tạnh là nam phụ lão ấu rủ nhau đi thành từng đoàn, rồng rắn vui như trẩy hội. Người nào trót nhỡ nhàng mà giải quyết chậm trễ 1 tí là bị cả đoàn đứng ngoài cửa kêu la ầm ĩ. Thông thường trẻ ranh bọn tôi hay bị người lớn đuổi ra ven hồ bắt đi "bậy" để tiết kiệm thời gian. Trẻ con muốn làm người văn minh kể cũng khó!

@Bác Lâm: Cái vụ "Đấm... củ khoai, sáng mai đi..." nó có tác dụng thật đấy bác ạ Có điều chống chỉ định với người "xấu bụng" thôi!