Kết quả 11 đến 20 của 22
Chủ đề: Khi tình yêu tan vỡ!
Threaded View
-
22-02-2011, 09:00 PM #1
Khi tình yêu tan vỡ!
Có những cái trong cuộc sống mà người ta quy nó vào 2 từ "ngẫu nhiên", hay "trùng hợp" nhưng có người lại cho là vũ trụ luôn vận động và nó sẽ kéo theo những biến đổi những gì ngay trong lòng của nó, hay nó đúng hơn đó là sự vận động và phát triển. Hay ta có thể nói một cách nôn na là trong cuộc sống có "duyên nợ" và "số mệnh". Và trong sự phát triển đó luôn có tính chu kỳ, một chu kỳ kết thúc sẽ mở ra một chu kỳ mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
Tôi viết như thế vì trong chuyện này tôi muốn đề cập đến mối lương duyên giữa cờ tướng Cà Mau và QTĐS Lại Lý Huynh.
VĐV Lại Lý Huynh đến với cờ tướng Cà Mau năm 2002 từ huyện U Minh, có lẽ do "số mệnh" mà ngay sau xuất hiện và vượt qua cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn mà VĐV Lý Huynh được cử đi thi đấu tại giải cờ tướng trẻ toàn quốc tại Hà Tây, tại đây Huynh đã đạt thành tích HCĐ cá nhân U13.
Đó có thể xem như là một cột mốc trong sự nghiệp chơi cờ của Lại Lý Huynh. Chính vì "nghiệp cờ" mà Lý Huynh cùng gia đình quyết định cho Lý Huynh đi theo con đường cờ tướng chuyên nghiệp.
Kể từ đó, Lý Huynh tập luyện và thi đấu các giải trẻ toàn quốc cho đơn vị Cà Mau.
Được sự quan tâm giúp đỡ của HLV Nguyễn Thanh Khiết, cũng sự sự siêng năng và lóng quyết tấm mà kỳ nghệ Lại Lý Huynh thăng tiến rất nhanh, đạt được rất nhiều thành tích cho đơn vị Cà Mau tại các giải đấu toàn quốc.
Đó là một niềm tự hào của cờ tướng Cà Mau nói riêng và thể thao Cà Mau nói chung khi có 1 VĐV đạt đến đẳng cấp quốc tế là Quốc tế Đại sư như Lại Lý Huynh.
Trung tâm thể dục thể thao, Sở Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch đã có những ưu đãi nhất định cho Lại Lý Huynh nói riêng và bộ môn cờ tướng nói chung mà tiêu biểu nhất là nếu có tham gia bất kỳ giải đấu nào là Sở VH-TT-DL và Trung tâm TDTT đều đồng ý, và vừa qua, UBND tình Cà Mau đã quyết định cho VĐV Lại Huynh và HLV Nguyễn Thanh Khiết tham gia giải Dương Quan Lân tại Trung Quốc năm 2010.
Bộ VH-TT-DL đã quyết định phong tăng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thề dục thể thao cho HLV Nguyễn Thanh Khiết, và VĐV Lại Lý Huynh vào đầu năm 2011. Ghi nhận những đóng góp cho thể thao quốc gia và của địa phương.
Những tưởng con đường phía trước tượi đẹp và phủ đầy một màu hồng hạnh phúc, không ngờ ngay tử thờ điểm VĐV Lại Lý Huynh không đạt được thành tích HCV tại ĐH TDTT toàn quốc tại Hà Nội 2010 mà cờ tướng Cà Mau bắt đầu có những biến động lớn.
Đầu tiên là bộ môn cờ không hoàn thành chỉ tiêu.
Sau đó, dường như dông bão nổi lên đùng đùng khi VĐV Lại Lý Huynh nộp đơn lên Sở VH-TT-DL và Trung tâm TDTT Cà Mau xin nghỉ với lý do là đau đầu (nhưng thực ra là xin nghỉ đển đầu quân cho đơn vị mới).
Ban giám đốc Trung tâm TDTT và bộ môn cờ như quay cuồng trong cơn lũ dữ.
Bộ môn cờ mà chính xác là HLV Nguyễn Thanh Khiết đã cố gắng thuyết phục, động viên Lý Huynh thi đấu cho đơn vị Cà Mau, tìm hiều những yêu sách mà Lại Lý Huynh đưa ra. Quá trình thương thảo thất bại và VĐV Lại Lý Huynh đã vứt áo ra đi.
Sự việc ngày một phức tạp hơn và căng thằng hơn. Lại Lý Huynh đã cương quyết không tham dự giải ĐH TDTT khu vực ĐBSCL khi chưa nhận được quyết định từ BGĐ và mới đây là từ chối tham gia giải A1 toàn quốc tại TPHCM.
Sự việc như "giọt nước làm tràn ly", BGĐ đã quyết định kỷ luật VĐV Lại Lý Huynh và quyết định kỷ luật sẽ có trong ngày mai...Lần sửa cuối bởi phanphuctruong, ngày 23-02-2011 lúc 12:00 PM.
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Khi tình yêu tan vỡ!
Đánh dấu