Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Khi tình yêu tan vỡ!
Threaded View
-
22-02-2011, 10:07 PM #6
BGĐ Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau đã cố gắng làm hết sức mình để giữ lại nhân tài cho thể thao tình nhà. Tuy nhiên, do những yêu sách của VĐV Lại Lý Huynh luôn có những sự điều chỉnh và VĐV Lại Lý Huynh đã dứt khoát nói tiếng ra đi, "duyên nợ" giữa thể thao Cà Mau và QTĐS họ Lại dường như đã hết. Đó là một mất mát lớn cho cờ tướng Cà Mau. Việc VĐV Lại Lý Huynh ra tạo ra một chấn động lớn đối với bộ môn cờ tướng Cà Mau. Làm thay đổi tư tưởng, cách nhìn cũng như những quyết định của lãnh đạo ngành thể thao Cà Mau.
Điều đáng suy ngẫm trong vụ này là vấn đề đãi ngộ, tạo điều kiện cống hiến cho vận động viên cũng như công tác giáo dục tư tưởng VĐV. Trong vụ việc này có rất nhiều điều tồn tại, và phải công nhận rằng trong quá trình cống hiến cho thể thao tỉnh nhà, VĐV Lại Lý Huynh phải gánh chịu những thiệt thòi nhất định nhưng khi BGĐ họp bàn để quyết định tháo gỡ những khúc mắc của Lại Lý Huynh thì Huynh đã tự đóng sập cánh cửa hợp tác cùng Cả Mau.
Điều này xem ra thật đáng tiếc. Nếu như Lại Lý Huynh gặp gỡ Ban lãnh đạo thể thao tỉnh Cà Mau trình bày những khúc mắc và tìm ra những giải pháp để giải quyết vấn đề thì xem ra đó là phương án khả thi.
Đường đời còn dài và những khó khăn đang chờ phía trước....Lần sửa cuối bởi phanphuctruong, ngày 23-02-2011 lúc 12:01 PM.
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Khi tình yêu tan vỡ!
Đánh dấu